Thứ hai, 16/01/2012 10:29
Xuân Quê hương: Khúc ca hội tụ trên Đất Mẹ
Cứ vào dịp Tết Nguyên đán, Đất Mẹ Việt Nam lại rộn rã tiếng nói, cười của đàn con từ khắp 5 châu 4 biển trở về sum họp. Những đứa con xa xứ trở về, Đất Mẹ đã đón mừng bằng những chương trình nghệ thuật đặc sắc. Tối qua, khúc Xuân Quê hương mang chủ đề "Rồng thiêng hội tụ” đã được cất lên tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu
tại chương trình "Xuân Quê hương”
Ảnh: ĐỨC HIÊP
Ly "Hương” nhưng không ly "Tổ”
Hôm qua (15-1), hơn 1.000 kiều bào sinh sống tại khoảng 100 quốc gia
và vùng lãnh thổ trên thế giới đã hội tụ về đây, bên Lăng Bác Hồ - vị
cha già kính yêu của dân tộc để cùng đón một mùa Xuân mới của đất nước.
Chung với niềm vui với bà con kiều bào có sự tham dự của Chủ tịch nước
Trương Tấn Sang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Huỳnh Đảm và nhiều đại biểu là đại sứ và trưởng cơ quan đại diện ngoại
giao nước ngoài tại Việt Nam.
Phải có mặt Quảng trường Ba Đình ngày hôm qua mới cảm nhận được tình
cảm của kiều bào với quê hương đất nước nhiều đến nhường nào. Bất chấp
thời tiết giá rét lại có mưa của Hà Nội, những người con xa xứ vẫn nồng
nhiệt đến với "Xuân Quê hương”. Có thể nói tình cảm nồng ấm của những
người con xa quê đã át đi cái không khí lạnh bao trùm Bắc bộ vào ngày áp
Tết. Nhiều kiều bào phấn khởi thổ lộ "Xuân Quê hương” đã trở thành món
ăn tinh thần không thể thiếu của những người con đất Việt sống xa quê.
Đó cũng là lý do khiến khu vực trước Lăng Bác từ lúc 2h chiều đã chật
kín người.
Đúng 20h30, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, sau những lời chúc ân
tình đến bà con kiều bào, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đánh trống
khai hội bắt đầu một chương trình đặc biệt mà tất cả kiều bào khắp 4
phương đều mong chờ. Tiếng trống vang xa đã gắn kết tất cả những người
con xa quê cùng hướng về nguồn cội. Với nhiều người tham dự chương
trình, "Xuân Quê hương” không chỉ là sự kiện văn hóa trọng đại, mà còn
là điểm hẹn cho bao cuộc trùng phùng rộn rã tiếng cười...

"Xuân Quê hương” đã trở thành món ăn tinh thần
không thể thiếu của những người con đất Việt sống xa quê
Bà Chu Thị Hương, kiều bào ở Pháp tâm sự: Đã 10 năm nay bà liên tục về
quê mỗi dịp Tết đến Xuân về. Năm nay là năm Rồng, con cháu cùng hội tụ
trên đất Thăng Long, chắc chắn sẽ đem lại rất nhiều may mắn trong năm
mới. Vì vậy, không có lý gì bà không trở về. Cho nên trời Hà Nội có mưa
lớn hơn nữa, bà Hương vẫn đến với "Xuân Quê hương” để đón nhận những
tình cảm yêu thương mà Đất Mẹ dành riêng cho những đứa con xa trở về.
Tham dự chương trình "Xuân Quê hương” để đón nhận những tình cảm yêu
thương của Đất Mẹ, đó không chỉ là suy nghĩ của bà Hương mà đó là suy
nghĩ chung của tất cả kiều bào có mặt tại Quảng trường Ba Đình. Nhiều
người cho rằng, việc Ban tổ chức lựa chọn địa điểm trước Lăng Bác có ý
nghĩa vô cùng lớn lao. Trước hết là để họ báo công với Bác, rằng chúng
con những đứa con xa quê đã trưởng thành trên đất bạn và rằng cho dù họ
có sinh sống bất cứ nơi đâu trên địa cầu này thì hai chữ Tổ quốc luôn là
điều thiêng liêng, cao cả.
Với ông Lê Văn Duyên, kiều bào ở Mỹ, thì quê hương mỗi người chỉ một.
Kiều bào ly "Hương” nhưng không bao giờ ly "Tổ”. Chữ Tổ ở đây bao hàm
rất nhiều nghĩa, trong đó có nghĩa là Tổ tiên và Tổ quốc. Chính vì vậy,
kiều bào dù sống ở bất kỳ đâu trên thế giới cũng phải dốc hết sức mình
giúp cho Tổ quốc - Đất Mẹ Việt Nam trường tồn mãi mãi.
Với ông Hoàng Đức Nghĩa 82 tuổi, kiều bào Séc, thì lý do khiến ông
không ngại tuổi già sức yếu vượt đường xa vạn dặm về đây là vì hay tin
"Xuân Quê hương” được tổ chức tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Trong
cuộc trò chuyện với chúng tôi, ông Nghĩa đã không khỏi ngùi ngùi xúc
động khi nhớ lại ngay trên mảnh đất lịch sử này, ngày Bác Hồ đã đọc bản
Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông nhớ
như in ngày đó. Không khí cũng rạo rực, cũng đông nghịt người dân như
bây giờ. Theo ông Nghĩa, số lượng kiều hối gửi về trong nước năm sau
luôn cao hơn năm trước đạt con số kỷ lục trên 9 tỷ USD trong điều kiện
kinh tế thế giới khó khăn đã "nói” hộ tấm lòng của những người con xa
xứ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh trống khai hội
Ảnh: ĐỨC HIÊP
Mong Đất nước hóa Rồng
Thật vậy, phải đau đáu với 2 chữ Quê hương đến vậy, kiều bào mới có
những việc làm hết sức thiết thực cho đất nước những năm qua, TS Nguyễn
Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người
Việt Nam ở nước ngoài khẳng định. Theo ông Sơn, dân tộc Việt Nam luôn có
lòng yêu nước nồng nàn lại cần cù chịu khó. Chính vì vậy, trong năm
qua, rất nhiều người dù sinh sống ở nước sở tại gặp rất nhiều khó khăn
nhưng họ vẫn chắt chiu, tiết kiệm gửi tiền về Việt Nam. Nghĩa cử này chỉ
có thể lý giải rằng, với những người Việt Nam, dù họ sống ở bất kỳ nơi
nào trên thế giới vẫn luôn nghĩ về Đất Mẹ Việt Nam.
Phát biểu tại buổi gặp mặt các kiều bào, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang
cho rằng: Mỗi năm, khi Xuân về, Tết đến, từ sâu thẳm tâm hồn mọi người
con đất Việt dù ở đâu đều mong muốn được về với gia đình, với cội nguồn
để được đoàn tụ bên nhau. Năm 2012, với những vận hội mới và cả những
thách thức không nhỏ, nhưng chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, với bản
lĩnh, trí tuệ và truyền thống của dân tộc "con Rồng, cháu Tiên”, với ý
chí quyết tâm, đoàn kết gắn bó, đồng tâm hợp lực, của nhân dân trong và
ngoài nước, Tổ quốc ta nhất định sẽ vượt qua mọi thử thách, không ngừng
vươn lên trở thành quốc gia giàu mạnh, có vị trí ngày càng xứng đáng
trên trường quốc tế. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn khẳng định người
Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng
các dân tộc Việt Nam; luôn mong muốn và làm hết sức mình để hỗ trợ đồng
bào đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế,
giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; coi kiều bào là cầu nối phát triển quan
hệ hợp tác hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân các nước trên thế
giới.

Một tiết mục biểu diễn trong chương trình Xuân Quê hương
Ảnh: ĐỨC HIÊP
Chương trình "Xuân Quê hương” đã khép lại trong những cái nắm
tay thật chặt và trong những ánh mắt rạng ngời hạnh phúc. Vào lúc Chủ
tịch nước Trương Tấn Sang tham dự nghi thức thả cá chép xuống ao cá Bác
Hồ, nhiều bà con kiều bào tâm niệm: Cá chép chúng ta thả ngày hôm nay
chắc chắn sẽ vượt vũ môn hóa Rồng. Có lẽ mong muốn đất nước cường thịnh,
lớn mạnh, nhanh chóng hóa Rồng để sánh vai với các cường quốc năm châu
như như Bác vẫn hằng mong ước có lẽ là mong mỏi của tất cả người con đất
Việt có mặt trong khúc ca hội tụ "Xuân Quê hương”.
Lục Bình
Gặp mặt kiều bào tiêu biểu nhân dịp Tết Nhâm Thìn
Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm
trao quà cho Họa sĩ Văn Dương Thành
Chiều 15-1, UBTƯ MTTQ Việt Nam
đã tổ chức cuộc gặp mặt những kiều bào tiêu biểu về quê đón Tết. Phát
biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm bày tỏ sự
xúc động chân thành trước hành động thiết thực của bà con kiều bào.
Những năm qua, kiều bào không chỉ yêu nước bằng tấm lòng, bằng trái tim
mà bằng những hành động thiết thực. Kiều bào đã vượt qua muôn vàn khó
khăn chắt chiu từng món tiền nhỏ gửi về Tổ quốc. Chủ tịch Huỳnh Đảm đã
thông báo cho bà con tình hình kinh tế - xã hội năm qua. Trước những khó
khăn, thách thức của tình hình kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh…
nhưng chúng ta đã đạt được thành tựu đáng kể, vẫn giữ vững ổn định kinh
tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Thành công như vậy là nhờ khối đại
đoàn kết dân tộc và không thể thiếu sự đóng góp ngày càng nhiều của kiều
bào.
A.Anh
Bà Ninh Thị Duyên, Phó Chủ tịch
Cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Sacon Thái Lan, Bí thư Tổng Hội người
Việt Nam ở nước ngoài (tại Thái Lan)
Lần
này tôi trở về Việt Nam với một vinh dự là một người Việt kiều tiêu
biểu. Đối với tôi sinh ra và lớn lên tại nước Thái nhưng tâm hồn luôn
hướng về Việt Nam. Đây là lần thứ 3 trở về quê hương và chúng tôi đã tổ
chức tham gia cầu siêu ở Điện Biên Phủ, ủng hộ các trẻ em nghèo… Khi ở
Thái Lan, chúng tôi luôn tổ chức lớp học để giúp đỡ con em Việt kiều thế
hệ thứ 3, thứ 4 tại Thái Lan có thể học và biết nhiều hơn về văn hoá,
con người, quê hương Việt Nam.
Họa sĩ Văn Dương Thành, Việt kiều tại Thuỵ Điển
Trong suốt hơn 20 năm xa xứ,
giữa một thế giới của sung túc, đau đáu trong tôi vẫn là nỗi nhớ quê nhà
không chút nào nguôi, đó là niềm thôi thúc của những chuyến quay về.
Sau 4 lần trở lại Việt Nam dự "Xuân Quê hương” tôi lại càng mừng vui khi
thấy quê hương Việt Nam ngày càng phồn thịnh và phát triển… Là giáo
viên giảng dạy mỹ thuật tại nước ngoài, tôi luôn muốn giới thiệu một
hình ảnh quê hương, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế qua những tiết
giảng gắn với đặc trưng của nghệ thuật hội hoạ Việt.
Đức Hiệp
|
|
(Theo daidoanket.vn)
|
|
|
Tin đọc nhiều
Hà Nội từ lâu được bạn bè ...
11:18 | 10/06/2015
Nói về đóng góp của ...
02:58 | 12/12/2013
Bạn có nghe thông tin có ...
08:26 | 14/05/2013
Có lẽ, trong nhiều ...
02:22 | 26/05/2014
Nhìn lại khoảng thời ...
03:26 | 10/10/2014
|