Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ hai, 16/01/2012 10:31
Mong đất nước ngày càng đổi mới
Đó là nguyện vọng chung của bà con kiều bào khi trao đổi với Đất Việt về tương lai đất nước trong dịp Tết đến Xuân về.
TS Phan Bích Thiện (kiều bào Hungary):

Tôi về nước rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tham dự chương trình Xuân Quê hương do Ủy ban nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức. Xuân Quê hương 2012 có nhiều chương trình phong phú dành cho bà con kiều bào, chúng tôi được đi tham quan các di tích lịch sử. Trước đó, chúng tôi được tham gia chương trình rất đặc biệt là dự Đại lễ cầu siêu các liệt sĩ anh hùng của Đoàn tàu không số tại Đồ Sơn (Hải Phòng).

TS Phan Bích Thiện.

Được thay mặt đoàn kiều bào phát biểu tại đây, tôi đã rất xúc động khi đứng trước vong linh các anh hùng liệt sĩ của Đoàn tàu không số, tôi thấy những cống hiến của mình cho đất nước còn quá nhỏ bé so với sự hy sinh quên mình của các anh. Chúng tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm hơn, phải làm được nhiều hơn cho đất nước làm sao để không phụ sự hy sinh của các liệt sĩ.

Trong ngạn ngữ Hungary có 1 câu rất hay: Khi biển êm đềm sẽ không bao giờ có thể đào tạo được những thủy thủ kỳ khôi. Chính khi trong hoàn cảnh nhiều thách thích hiện nay chúng ta có thể có những sáng kiến hay nếu chúng ta biết tận dụng và phát huy nguồn nhân lực hiện có. Năm 2012, tôi rất lạc quan với tình hình phát triển của đất nước.

TS Nguyễn Trọng Bình (kiều bào Mỹ):

TS Nguyễn Trọng Bình.
Năm mới, chúc đất nước chúng ta thanh bình, kinh tế phát triển bền vững, có cuộc sống no ấm và văn minh, hạnh phúc.

Tôi làm trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nên cũng mong muốn đất nước chúng ta có  nền khoa học kỹ thuật như các nước tiên tiến trên thế giới. Việt Nam phải có những chính sách cụ thể về giáo dục, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, quan trọng hơn, các chính sách này phải được thi hành nghiêm túc áp dụng vào đời sống hàng ngày để có một xã hội văn minh, trật tự. Sáng tạo ra những sản phẩm khoa học có giá trị trí tuệ cao và tạo ra các sản phẩm công nghệ với tiêu chuẩn quốc tế mang giá trị nhân văn và kinh tế cao, tạo sự phát triển bền vững, tiến bộ. Giáo dục, khoa học, kỹ thuật tiến bộ là những động lực chính tạo đà cho một nền kinh tế hiện đại phát triển bền vững.

TSKH Trần Hà Anh (kiều bào Pháp):

Tuy đã ở tuổi nghỉ hưu, nhưng tôi vẫn mong ước được đóng góp trí tuệ của mình để góp phần làm cho đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh hơn, xã hội Việt Nam ngày càng dân chủ, công bằng, văn minh hơn.

TSKH Trần Hà Anh.

Mong rằng chính sách, pháp luật của nước ta ngày càng được xây dựng hoàn chỉnh và được áp dụng nghiêm chỉnh hơn để các điều mong muốn nói trên - không chỉ của riêng tôi - sớm được thực hiện. Mong rằng các văn bản pháp luật sớm thể chế hoá chính sách đối với kiều bào, phát huy được sự đóng góp ngày càng hiệu quả hơn của những người con đang sống xa đất nước và hằng ngày vẫn hướng về quê mẹ.


(Theo baodatviet.vn)
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)