 |
Tăng gia sản xuất |
Trong gió lạnh se sắt cuối đông, rời xa
sự náo nhiệt của phố phường, chúng tôi đến Trạm ra đa 485 Hải quân, tại
xã đảo Bản Sen (một trong những xã nghèo nhất cả nước), huyện Vân Đồn,
tỉnh Quảng Ninh….
Tiếp chúng tôi, Đại úy Nguyễn Xuân Tùng,
Chính trị viên Trạm ra đa, phấn khởi thông báo, “đơn vị đã triển khai
nhiệm vụ quan sát trong dịp Xuân Nhâm Thìn, đồng thời chuẩn bị cho bộ
đội đón xuân “vui vẻ, an toàn, tiết kiệm”.
Năm nay, ngoài việc đã chăn nuôi được
lợn, ngan, gà, vịt và trồng rau xanh, chúng tôi đã đưa thêm vào khẩu
phần ăn 35.000 đồng/ người/ ngày nên chắc chắc, viế đón Tết năm nay sẽ
rất… “hoàng tráng”. Mỗi đồng chí còn được đơn vị tặng một phần quà (trị
giá 250.000 đồng) nên từ đầu tháng, anh em đã nô nức gọi điện, gửi quà
về gia đình rồi.
Theo chân kíp trực sẵn sàng chiến đấu,
tôi lên đài ra đa cùng các anh trong sự háo hức lần đầu “hành quân”.
Hơn chục chú chó của đơn vị phục sẵn ngoài cổng, thấy bóng áo xanh đeo
ba lô lên lưng là ngoáy đuôi phóng lên trước dẫn đường. Thiếu úy Đặng
Văn Minh, trắc thủ ra đa, giải thích: Những “vệ sỹ” này sẽ đi trước,
đánh động và xua đuổi rắn, rết và vắt rừng để bộ đội đi sau được an
toàn.
 |
Vui chơi giải trí sau giờ làm việc |
Cố gắng theo những bước chân thoăn thoắt
của các anh trên lối mòn gập ghềnh, khúc khuỷu, mồm, mũi tranh nhau
thở, tôi mới thực sự khâm phục tài vượt rừng, vượt dốc của những chiến
sỹ nơi đây. Qua những dốc đất, dốc đá dựng đứng và trơn trượt, chúng tôi
người gập về phía trước, bước từng bước chậm chạp. Lúc nhằm thẳng đỉnh
đồi, lúc đi vòng tránh những hố đất xói lở…chúng tôi tới đài ra đa khi
trời đã gần trưa.
Căn nhà 2 tầng (gồm 3 phòng) áp sát hầm
máy ra đa và hệ thống công trình phụ được quét vôi, ve khá sạch sẽ.
Trong phòng làm việc, bàn thờ Tổ quốc với cành đào, mâm ngũ quả, bánh
kẹo, câu đối được bày biện khá công phu, tạo cảm giác ấm cúng như tết đã
đến thật gần. Gần đó, vườn tăng gia xanh mướt những luống rau cải, xu
hào, xà lách….
Đã gần trưa mà đỉnh Trà Bản như còn ngái
ngủ. Sương sà vào trong nhà, trong bếp, sương giăng đầy, đọng thành
giọt li ti trên kẽ lá, trên tóc các chiến sỹ. Trong hầm máy, Đại úy
Nguyễn Văn Điệp trực tiếp chỉ huy thực hiện hiệp đồng phiên ban. Tiếng
máy kêu ro ro, tiếng khẩu lệnh đanh, chắc. Hầm máy dường như cũng nóng
lên trong không khí làm việc tích cực, khẩn trương. Phiên làm việc chỉ
kết thúc khi số liệu của các tàu, thuyền trên biển được vẽ chi tiết và
báo cáo về sở chỉ huy.
Bước ra khỏi hầm máy anh Điệp tâm sự,
“công việc của chúng tôi không cho phép sót, lọt mục tiêu. Vì vậy, dù có
Tết hay không thì anh em vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu cao. Những năm
qua, đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan sát, quản lý vùng
biển được giao”.
 |
Quan sát mục tiêu bằng khí tài quang học |
Quây quần bên ấm trà nóng để xua đi cái
lạnh ở độ cao gần 500m so với mực nước biển, anh Điệp trải lòng, bà con
điạ phương cũng như đơn vị còn khó khăn, nhưng yêu mến đảo, xác định tốt
nhiệm vụ nên anh em yên tâm tư tưởng và đều có nguyện vọng công tác lâu
dài tại đơn vị. Anh Thọ quê ở Nam Định, anh Hạnh quê ở Hà Nội…, đã xây
dựng gia đình, định cư trên đảo và huyện Vân Đồn
Được hỏi về nhiệm vụ trực tết, Hạ sỹ Ngô
Quang Chí (sinh năm 1989, quê Nam Định, người trẻ nhất đơn vị cười:
"Tết đến, ai cũng muốn gia đình xum họp. Nhưng em xác định đây không
những là nhiệm vụ mà còn là vinh dự và tự hào của mỗi chiến sỹ, được góp
phần xây dựng đơn vị, bảo vệ vùng biển được phân công".
Chia tay các anh, có lẽ ai cũng cảm phục
tin yêu các anh, những người lính ra đa hải quân, góp phần bảo vệ bình
yên cho xuân về trên vùng biển Đông Bắc của Tổ quốc.
(Theo phapluatvn.vn)