Tôi vẫn nhớ năm tôi 8 tuổi, lúc ấy đã biết cầm những đồng tiền nho
nhỏ để tự mua cho mình những cái bánh cái kẹo. Năm đó khi được nhận lì
xì, tôi giữ lại, không đưa mẹ giữ như mọi năm nữa. Khi khách về, tôi bóc
phong bao lì xì, đếm số tiền bên trong. Vì tôi bóc vội vàng nên bao lì
xì bị rách nham nhở. Mẹ thấy vậy liền dịu dàng bảo tôi: “Điều kì diệu
của phong bao lì xì không phải là Tiền, mà là chữ “Tình” chứa đựng trong
nó con ạ!”. Đó là cái tình của người trao, muốn chúc cho người nhận một
năm mới an khang, vạn sự như ý. Thật đáng quý và trân trọng biết bao!
Bởi chữ “Tình” đó mà đôi khi trong phong bao lì xì không phải chỉ có
tiền. Nhiều người đã “biến tấu” những đồng tiền may mắn thành những chữ
thư pháp mang ý nghĩa tốt đẹp như Phúc, Lộc… để gửi đến người thân.
Không cần biết trong phong bao nho nhỏ đó có gì và có bao nhiêu, chỉ
việc được người trao chân thành tặng cũng đủ khiến người được nhận cảm
thấy vui vẻ, hạnh phúc.
Ngày trước, với tôi, hạnh phúc là khi được nhận, được người khác tặng
lì xì. Tôi chưa hiểu được rằng trao đi cũng là một điều hạnh phúc! Mãi
cho đến cái Tết năm nhất đại học, khi tôi đi tình nguyện xa nhà và gặp
một cô bé quê. Ngày Tết mà em vẫn ăn mặc lem luốc. Tôi chia em cái bánh
chưng của mình và tặng lại em phong lì xì tôi vừa được nhận từ bác chủ
tịch xã. Tôi bảo tôi tặng em niềm vui của tôi. Và nụ cười của em khi giơ
hai tay đón bao lì xì của tôi có lẽ là nụ cười rạng rỡ, vui sướng nhất
tôi từng thấy. Tôi ngỡ ngàng, và hạnh phúc nhận ra rằng chính tôi – khi
trao đi một tấm lòng – đã nhận được nụ cười rạng rỡ đó của em!
Chiếc bao lì xì nhỏ bé nhưng chứa đựng biết bao sắc thái tình cảm của
người trao. Đó là sự quan tâm cầu chúc sức khỏe cho ông bà, là sự yêu
thương chúc cho cô dì chú bác một năm sung túc thịnh vượng, là sự trìu
mến chúc cho các em nhỏ ngoan ngoãn học giỏi, … Đến người nhận với sự
vui mừng hớn hở của em nhỏ đón mừng những cái Tết đầu đời, thích thú say
mê trước những phong bao sặc sỡ vui mắt; sự tự hào hãnh diện khi một
cậu trai cô gái lần đầu gửi đến cha mẹ bao lì xì mừng tuổi; là sự vui
mừng hãnh diện của các bậc sinh thành khi chứng kiến sự trưởng thành của
đứa con thân yêu…
Tết thắm đỏ với hàng trăm ngàn bao lì xì
Trước đây dường như chỉ những người thân trong gia đình, bạn bè, đồng
nghiệp mới chúc Tết nhau bằng những phong bao lì xì đỏ, để tỏ lòng yêu
thương và quan tâm nhau. Trong thời gian gần đây, phong tục lì xì còn
lan đến các doanh nghiệp như là cách để họ bày tỏ lòng tri ân cũng như
gửi đến khách hàng của mình những lời chúc an khang, thịnh vượng nhân
dịp đầu năm mới.
Tết này Techcombank cũng sẽ trao tặng hàng trăm ngàn phong bao lì xì
với ước muốn dựa trên phong tục đẹp đẽ này, có thể gửi đi lời cầu chúc
may mắn, phát tài, phát lộc đến các khách hàng của mình. Giờ đây,
Techcombank cũng như người thân của từng khách hàng, quan tâm chia sẻ và
cầu chúc cho họ những điều tốt lành nhất.
Suốt trong những ngày Tết, Techcombank sẽ trao tặng những bao lì xì
đỏ thắm cho ác khách hàng với trị giá lên đến 6 triệu đồng. Ngoài ra tất
cả khách hàng đến giao dịch tại Techcombank trong thời gian diễn ra
chương trình đều nhận được một món quà may mắn trước Tết âm lịch và lì
xì may mắn đầu năm Nhâm Thìn. Đặc biệt vị khách hàng may mắn nhất sẽ sở
hữu phong bao lì xì lớn nhất, giải đặc biệt “Phú Quý Tài Lộc” trị giá
3,6 tỷ đồng thông qua hình thức quay thưởng cuối chương trình.
Hàng trăm ngàn phong bao lì xì đỏ thắm mang cả giá trị tài lộc và phú
quý chính là chữ “Tình” mà Techcombank muốn trao đến khách hàng trên cả
nước! Để niềm vui, niềm hạnh phúc và những nụ cười tươi lan tỏa khắp
mọi nơi.
(Theo eva.vn)