Ở một góc Văn Miếu - Quốc Tử Giám, "phố chữ" nhộn nhịp ông đồ và người xin chữ. Xuân Nhâm Thìn đang đến rất gần.
Một góc khăn xếp áo the
Giữa không gian ngập tràn
không khí Tết, phố Văn Miếu vẫn giữ được nét văn hóa đặc trưng với những
với những ông đồ khăn xếp, áo the, bày mực tàu, giấy đỏ trên vỉa hè cho
chữ. Mặc dù mở cửa vào thời điểm người dân bận rộn nhất trong năm,
nhưng phố chữ hấp dẫn khá nhiều khách du lịch và người dân Thủ đô đến
tham quan, xin chữ. Hàng trăm bức tranh chữ xếp hàng dọc bức tường Văn
Miếu rêu phong, các ông đồ, già có, trẻ có, miệt mài bên nghiên mực tàu
và những tờ giấy đỏ. Cũng như mọi năm, chủ đạo trong thư pháp Tết là
tranh đào, mai và những câu thơ, câu đối. Đặc biệt, tranh Rồng năm nay
được ưa chuộng, hầu như gian thư pháp nào cũng có những bức tranh về
linh vật thiêng liêng này.

Ông đồ viết chữ ở phố Văn Miếu.
Những ông khách Tây qua phố
cũng tranh thủ ngắm nghía những gian hàng đặc biệt chỉ có mỗi dịp Tết
đến Xuân về. Nhiều người, sau khi được hướng dẫn phiên dịch, họ hiểu
thêm ít nhiều về nghệ thuật thư pháp và mang theo bên mình một bức thư
họa vừa xin được. Giá cả tranh thư pháp năm nay có nhỉnh hơn năm ngoái
một chút. Những bức thư pháp nhỏ có giá từ 50 - 100.000 đồng, tùy vào số
lượng chữ người mua muốn viết. Có những bức lồng khung kính trị giá vài
trăm đến vài triệu đồng. Anh Trần Văn Nam (Đống Đa, Hà Nội) tâm sự:
"Những ngày này, dù bận đến mấy tôi cũng phải ghé qua Văn Miếu xin chữ.
Nếu những năm trước tôi xin chữ Tâm, Phúc, Lộc, Danh, thì năm nay tôi
xin chữ Minh để mong đứa con mới vào lớp một thông minh, sáng dạ, học
giỏi". Còn vợ chồng anh chị Nam Khanh - Thu Thủy (Thanh Xuân, Hà Nội)
tranh thủ đưa con đi ngắm chữ và giải thích cho con biết về nét đẹp văn
hóa này ở Thủ đô. Nhiều bạn trẻ là sinh viên, trước khi về quê ăn Tết
cũng ghé qua Văn Miếu xin chữ về tặng ông, bà, bố, mẹ. Tâm sự với chúng
tôi, em Trần Phan Dương, sinh viên ĐH KHXH&NV mong muốn: "Hy vọng
nét đẹp này không bị biến tướng, bị thương mại hóa một cách thái quá,
làm mất đi cảm xúc thiêng liêng của cả người xin và người cho chữ".
Phố phường sầm uất
Rời Văn Miếu - Quốc Tử Giám,
chúng tôi đến khu phố cổ và cảm nhận Hà Nội chưa bao giờ nhộn nhịp, sầm
uất đến vậy. Phố Hàng Mã rực rỡ đèn lồng và đồ trang trí. Cả dãy phố
một màu đỏ tươi, mỗi gian hàng một cách bài trí độc đáo. Phố Hàng Rươi
tràn ngập hoa lụa và cây cảnh giả. Hàng Ngang, Hàng Đào, Đồng Xuân, Hàng
Buồm, Hàng Đường, Hàng Trống… những gian hàng tranh, sành sứ, hàng bánh
kẹo, ô mai, thời trang… người như nêm. Những khu phố quanh Bờ Hồ lộng
lẫy và bắt mắt. Ai ai cũng có thể cảm nhận "hương vị" Tết rất riêng, rất
truyền thống ở mảnh đất kinh kỳ ngàn năm văn hiến.

Chợ hoa Hàng Lược

Chợ hoa Quảng Bá. Ảnh:Thái Hà

Về các tuyến phố: Kim Ngưu,
Tam Trinh, Láng, Nhật Tân… những chậu cảnh, quất, đào và đủ các loại
hoa… được bày bán kín vỉa hè, tạo nên không khí náo nhiệt của Thủ đô
những ngày giáp Tết. Nếu như năm trước, đào quất, cây cảnh được bày bán
tràn lan trên đường An Dương Vương, Âu Cơ, Nghi Tàm thì năm nay quận Tây
Hồ chỉ cho bán tập trung dọc đường Lạc Long Quân cho đến tận Công viên
Hồ Tây. Cách đây một tuần, dọc con đường này đã tràn ngập quất, đào
nhưng vắng bóng người mua thì mấy hôm nay, khách mua đã tấp nập, sầm
uất. Chị Nguyễn Mai Hương, một người bán đào ở đường Lạc Long Quân cho
biết, mặc dù giá cả nhiều mặt hàng "sốt sình sịch" thì quất, đào năm nay
giá vẫn như mọi năm. Năm trước, nhiều người chơi đào sẵn sàng bỏ ra dăm
chục triệu về tận vườn đào nhà chị khuân về, thì năm nay, đời sống kinh
tế khó khăn, đào to ít người để mắt đến. Kể cả các công ty, doanh
nghiệp cũng chỉ thuê với giá 10 đến 30 triệu đồng/cây. Bên cạnh những
loại cây truyền thống như quất Xuân La, đào Nhật Tân, cam Canh, nhiều
tuyến phố của Hà Nội như Giang Văn Minh, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Khánh
Toàn… rực rỡ sắc vàng của mai Sài Gòn, hồng phai của đào rừng Sa Pa,
phong lan đủ loại… Đào rừng năm nay được khá nhiều khách chọn do giả cả
phải chăng, từ 300.000 đồng đến vài triệu đồng tùy cành. Là người bán
đào lâu năm, anh Nguyễn Tiến Hưng (Cầu Giấy, Hà Nội) tỏ ra am hiểu về
đào rừng: "Đào Sa Pa có đào mốc và đào phai. Đào mốc là giống đào của
người Mông, nụ ít, mập, hoa hồng nhạt. Loại đào này mọc trong rừng sâu,
trên các núi đá và khe suối, thân và cành sần sùi, thô ráp. Nhiều cây
còn có lớp rêu phủ trông rất cổ kính. Đào phai, thân và cành chắc khoẻ,
nụ nhiều, hoa nở có màu phớt hồng". Cũng theo anh Hưng, nhiều người
thích đào rừng vì ngoài vẻ đẹp tự nhiên, đào còn có một đặc điểm là chơi
được lâu. Người chơi có thể mua về trước Tết nửa tháng và chơi cho đến
hết Rằm tháng Giêng mà hoa vẫn thắm. Sau đó, do cành to gấp nhiều lần
đào vườn nên lắm dinh dưỡng, cành đào rừng lại tiếp tục ra lộc đúng mùa
xuân.
Siêu thị nhộn nhịp
Không khí mua sắm tại các
cửa hàng, siêu thị đã bắt đầu nóng lên từ hai tuần nay. Theo dự báo, sức
mua tại những điểm này có thể tiếp tục tăng 20 - 30% trong những ngày tới.
Tại siêu thị Intimex trên
đường Nguyên Hồng, ngay từ 9 giờ sáng ngày 17/1, người dân đã tấp nập
mua sắm. 10 giờ sáng, khi chúng tôi ra quầy thanh toán, mỗi quầy có đến
6, 7 xe hàng xếp sẵn chờ đến lượt. Cùng đi siêu thị với tôi, chị Minh
Thư cho biết, chị phải tranh thủ mua sắm trong mấy ngày đầu tuần, vì đến
cuối tuần người mua đông quá, không xếp hàng nổi. Ngoài ra, một lý do
nữa là sắm sửa trước đề phòng giá cả có thể tăng vọt trong những ngày
tới khi sức mua tăng cao.
Ngoài ra, đến thời điểm này,
nhiều cơ quan công sở đã hoàn tất việc chi trả lương, thưởng cho nhân
viên khiến sức mua tại các siêu thị, trung tâm thương mại "nóng" dần.
Siêu thị như Metro, Big C, Thái Hà, Fivimart, Hapro Mart… bất cứ thời
điểm nào trong ngày lượng khách mua cũng nghìn nghịt khiến tất cả các
quầy thanh toán đều hoạt động hết công suất. Nhiều khách hàng phải chờ
đợi đến cả tiếng đồng hồ mới thanh toán được. Tại BigC và Metro, nhiều
người không đủ kiên nhẫn đã bỏ hàng lại để thoát khỏi biển người trong
siêu thị. Lượng khách đổ về mua sắm tại những siêu thị này không chỉ
người dân Hà Nội mà còn có nhiều người ở các tỉnh, thành lân cận. Mặt
hàng được tiêu thụ nhiều nhất trong dịp này là các loại đồ khô như mộc
nhĩ, nấm hương, măng, miến, nước giải khát, bia, hạt dưa, hạt bí, bánh mứt kẹo...
Không chỉ mở cửa phục vụ đến
10 giờ tối, các siêu thị điện máy còn tung nhiều chương trình khuyến
mại giá trị lớn, giảm đến 50% hay tặng tiền mặt cả chục triệu đồng cho
sản phẩm bán ra để thu hút khách hàng mua sắm dịp Tết. Chính vì thế,
những ngày này, siêu thị Media Mart, Pico hay TopCare... đều nườm nượp
khách đến khuân hàng về.
Không khí mua sắm báo hiệu
Xuân Nhâm Thìn đang đến rất gần, thời khắc đón năm mới chỉ còn đếm từng
ngày. Người dân Hà Nội náo nức chờ đón năm mới với hy vọng năm "Rồng
vàng" sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Dù mưa có bay, trời có lạnh,
phố có tắc đường, siêu thị phải chen chân, thì dường như nét vui mua sắm
Tết vẫn rạng ngời trong ánh mắt mỗi người.
(Theo ktdt.com.vn)