Hối hả chợ hoa đêm Hà Nội
Người vội vã lấy hoa chở về các tỉnh xa bán, kẻ soi đèn pin chọn từng bông đẹp nhất, đôi lứa tay nắm tay thong dong ngắm đủ loại sắc màu... chợ hoa đêm Hà Nội vốn tấp nập lại càng hối hả trong những đêm cuối năm.
 |
12h đêm, chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) tấp nập người mua kẻ bán.
Nhiều thương lái từ các tỉnh xa xếp hàng mua hoa lay ơn từ các xe tải
chở hoa từ Đà Lạt ra. |
 |
Mỗi bó lay ơn gồm 50 bông được bán buôn tại xe với giá
250.000-300.000 đồng. Một thương lái cho biết, cách đây 10 hôm, giá thu
mua hoa tại Đà Lạt là 2.000 đồng một bông. |
 |
Trời còn tối, nhiều người phải soi đèn pin để chọn được những bó hoa
đẹp. Chợ đêm Quảng Bá chủ yếu là khách mua buôn lớn, nhiều người từ
Thanh Hóa, Hưng Yên... đi từ chập tối tới đây đợi mua để kịp mang về
tỉnh khi trời sáng. |
 |
Cũng không ít người bán hoa nhỏ lẻ quanh Hà Nội tìm tới đây. Dù giá khá cao, hoa Ly thơm vẫn được nhiều người chọn chưng Tết. |
 |
Hàng bán hoa chuối rừng vắng khách khiến ông chủ buồn thiu. |
 |
Dãy hàng bày toàn hoa hồng đủ màu sắc đang đợi khách. |
 |
Cả gia đình, gồm cả bà bầu và trẻ nhỏ cũng lặn lội tới chợ hoa đêm,
vừa để mua được hoa rẻ, đẹp, vừa ngắm nghía một nét văn hóa đặc sắc của
Hà Nội. |
 |
Chàng thanh niên một mình lang thang chợ hoa chụp ảnh cũng tranh thủ chọn một bó violet tím biếc. |
 |
Đi chợ hoa đêm cũng là thú vui của không ít nhóm bạn. Cô gái trẻ mượn tạm bó hoa chưa kịp bán để chụp hình kỷ niệm. |
 |
Nhiều cặp uyên ương cũng đến chợ đêm mua và ngắm hoa. |
 |
Cũng họp vào ban đêm, chợ hoa ở Mai Dịch, Hà Nội, có vẻ thưa thớt hơn và cũng họp muộn hơn chợ hoa Quảng Bá. |
 |
Ở đây chủ yếu là những người bán buôn nhỏ lẻ hay đến từ vùng trồng
hoa gần đó là làng Tây Tựu, thậm chí một số vừa lấy hoa từ chợ Quảng Bá
về đây bán. Bó hoa lay ơn 10 bông được ông chủ nói giá tới 100.000 đồng.
|
(Theo VnExpress.net)