 |
Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài
Vào thời khắc giao thừa thiêng liêng chào đón năm mới Nhâm Thìn- 2012,
tôi thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sỹ trên mọi
miền của Tổ quốc, đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc mừng năm mới tốt đẹp
nhất. Đặc biệt, tôi gửi tới cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ ở các
vùng biên giới, hải đảo xa xôi; cán bộ, công chức, viên chức vì yêu cầu
nhiệm vụ phải đón tết xa nhà, những tình cảm thân thiết nhất. Chúc đất
nước ta bình yên, thịnh vượng, chúc mọi người, mọi nhà ấm no, hạnh phúc.
Tôi cũng gửi tới các bạn nước ngoài đang sống và làm việc trên đất nước
Việt Nam, đến nhân dân các nước, các dân tộc trên thế giới tình hữu
nghị của nhân dân Việt Nam cùng lời chúc hòa bình, ổn định, hợp tác và
phát triển.
Năm Tân Mão- 2011 vừa qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức,
nhưng với sự đồng tâm hiệp lực, nỗ lực phấn đấu cao của đồng bào, đồng
chí và chiến sỹ cả nước, đất nước ta đã đạt được những thành tựu quan
trọng về tăng trưởng kinh tế, cố gắng bảo đảm đời sống nhân dân; giữ
vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng, an
ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh
thổ; tăng cường hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế
của Việt Nam trên thế giới.
Bước sang năm mới Nhâm Thìn- 2012, tuy vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng với
niềm tin vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và tương lai
tươi sáng của đất nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, mọi người
Việt Nam yêu nước hãy đoàn kết một lòng, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và
truyền thống văn hiến Việt Nam, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn,
thách thức, đẩy mạnh thi đua yêu nước, hoàn thành thắng lợi các mục
tiêu, nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực, tiếp tục giành được những thành tựu to
lớn hơn nữa trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và
bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng đất nước ta ngày càng
giàu đẹp, văn minh, nhân dân ta có cuộc sống ngày càng ấm no, tự do,
hạnh phúc.
Mừng xuân mới, khí thế mới, thắng lợi mới!