Đầu năm 'ngồi đồng' quán cà phê Sài Gòn
Không chỉ đến tụ điểm vui chơi, các rạp chiếu phim, dịp Tết, nhiều người TP HCM chọn quán cà phê làm nơi han huyên. Quán sá đông nghịt khách.
 |
Từ 8h sáng mỗi ngày Tết, quán cà phê trên đường Nguyễn
Du, quận 1 đã đông kín không còn bàn trống. Hầu hết khách đều là người
Sài Gòn. Số còn lại là khách du lịch. |
 |
Thay vì đi đến khu công viên hay hội hoa xuân, gia
đình này lại chọn quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Chiêm, quận 1, làm
điểm đến vào sáng mùng 2. |
 |
Một quán cà phê trên đường Alexandre de Rhodes cũng
đông kín khách, trong đó có nhiều gia đình đưa cả nhà đến ăn trưa và
dùng nước. |
 |
Câu chuyện tại bàn cà phê của thực khách thường là lời chúc đầu năm hoặc cùng bàn kế hoạch đi chơi những ngày nghỉ tết còn lại. |
 |
Hầu hết các quán cà phê đều có phục vụ thức ăn nên một số người chọn nơi đây để dùng bữa cùng bạn bè hoặc người thân. |
 |
Nhóm bạn U60 này cho biết, năm nào họ cũng gặp nhau
vào ngày mùng 2 Tết ở quán cà phê để ôn lại chuyện năm cũ và nói chuyện
năm mới. |
 |
Một số người cho rằng, cà phê trong ngày đầu năm là
một thú vui bởi gặp nhau ở quán tiện nghi và vui hơn ở nhà. "Tại đây,
sau khi gửi xe, chọn thức uống, mọi người có thể "tám" thoải mái đủ thứ
chuyện, từ chuyện công việc, chuyện gia đình, hẹn hò, yêu đương", một
bạn trẻ nhà ở quận Bình Thạnh nói. |
 |
Cà phê theo phong cách "bệt" cũng được các bạn trẻ tìm
đến vào những ngày đầu năm. Nhóm bạn trẻ ngồi cùng nhau trên vỉa hè
đường Đồng Khởi để vừa trò chuyện vừa ngắm phố. |
 |
Một góc phố khác ở quận 10, quán cà phê cóc đông khách
từ sáng sớm. Chủ quán cho biết, từ nhiều năm nay, bà chưa bao giờ nghỉ
tết vì ngày đầu năm khách lúc nào cũng đông. |
(Theo VnExpress.net)