Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ tư, 25/01/2012 05:30
Hà Nội: Muôn mặt xin chữ ngày Xuân
Sáng mùng 2 Tết (24/1), trong không khí đón Xuân của cả nước, người Hà Nội đổ dồn về khu Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội, để xin chữ và cầu mong đón một năm mới nhiều may mắn.
Đa số người dân đều dẫn theo con cái đến cầu cúng, xin chữ và cầu chúc một năm mới học hành thi cử đỗ đạt. Có lẽ do năm nay Hà Nội đón Tết trong giá rét, và mưa phùn nên lượng người đến Văn Miếu – Quốc Tử Giám có thưa hơn mọi năm nhưng khu vực xin chữ thì vẫn xếp hàng đông nghẹt. Giữa sân Nhà Thái Học, Giải thi Cờ người diễn ra đậm chất dân gian, hấp dẫn nhiều khách quốc tế đến tham quan.

Khu vực thờ danh nhân Chu Văn An thì đông đặc biệt, bởi người dân tập trung về cầu cúng xin chữ thánh hiền. Theo quan niệm thì sau khi xin chữ phải cầu cúng thì “chữ” mới thiêng.

Khu phố Ông Đồ bên ngoài khu Văn Miếu – Quốc Tử Giám cũng tấp nập không kém, nhiều du khách vừa đi ngắm để có cảm giác thảnh thơi ngày Xuân. Trong lúc chờ các thầy đồ cho chữ, nhiều người tranh thủ ngồi quán cóc uống cốc trà xanh nóng, ăn 1 chiếc kẹo lạc nhớ lại cảm giác Tết xưa.


Một số hình ảnh ngày Khai Xuân tại khu Văn Miếu – Quốc Tử Giám ngày mùng 2 Tết:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Theo Hanoimoi.com.vn)
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)