Nườm nượp đi lễ Đền Hùng trong giá rét
Dù trời mù sương, giá lạnh 9 - 10 độ C nhưng ngay từ sáng mùng 7, mùng 8 Tết Nhâm Thìn, hàng ngàn người dân ở khắp mọi miền đất nước vẫn đổ về Đền Hùng, huyện Phong Châu (Phú Thọ) bái Tổ đầu năm.

Nô nức đi bái Tổ đầu xuân

Bất chấp trời mù mịt sương giăng, giá rét...

Và mưa phùn


Vừa
bước vào, khách đã bị bủa vây bởi những lời mời chào đổi tiền lẻ, tiền
nào cũng có nhưng nhiều nhất là tiền mệnh giá 500 đồng và 1.000 đồng,
được tính theo kiểu 10 ăn 6.


Dâng hương thành tâm cầu khấn đầu năm may mắn

Dịch vụ xe điện đưa đón khách tham quan cũng được ưa chuộng với giá 10.000 đồng/người/lượt.

Thi
nhau ném tiền xuống Giếng cổ để cầu may. Tương truyền, sau khi Tổ mẫu
Âu Cơ sinh bọc trăm trứng nở ra 100 con đã dùng nước này tắm cho các
con.

Người ăn xin vẫn xuất hiện quanh khu vực Đền Hùng

Củ sắn và măng tươi là đặc sản Phú Thọ được bày bán nhiều dưới chân Đền
(Theo infonet.vn)