Trời
mưa và tiết xuân se lạnh không cản nổi dòng người yêu thơ hội tụ về
đây, cùng nhau thưởng thức, dâng lên những vần thơ, tiếng nhạc đặc sắc
đầy ý nghĩa nhân văn. Những người yêu thơ đã vượt không gian, thời gian,
ngăn cách địa lý vì một nền thơ văn và hòa bình nhân loại. Nhà thơ Hữu
Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật,
Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh: Ngày Thơ Việt Nam qua 10 năm tổ
chức đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua mỗi lần đã có nhiều
tác phẩm đặc sắc, chất lượng ngày càng cao và nhanh chóng đi vào đời
sống tinh thần người Việt. Ngày Thơ năm nay được làm giàu thêm bởi sự
tham gia của nhiều nhà thơ đến từ các nước bạn, nhà thơ Việt kiều đã cho
chúng ta chứng kiến và thấy rằng đời sống tâm hồn và tinh thần của nhân
dân ngày càng được chăm lo và quan tâm. Thơ như một chất kết dính con
người, cộng đồng và các quốc gia lại với nhau.
 |
Nhà thơ Hữu Thỉnh khai mạc Ngày thơ Việt Nam 2012. (Ảnh:Vnexpress.net) |
Mở
đầu Ngày Thơ là bài thơ Nguyên Tiêu và bài thơ Việt Bắc của Chủ tịch Hồ
Chí Minh do NSƯT Hà Vi ngâm và NSƯT Hồ Thị Thanh Hương đệm đàn Thập
Lục. Tham gia biểu diễn tại Ngày Thơ Việt Nam suốt 10 năm qua, năm nay
đã 70 tuổi nhưng đối với NSƯT Hồ Thị Thanh Hương thì đây là một niềm vui
lớn và nghệ sĩ đã “cháy” hết mình để đưa từng nốt nhạc, phím đàn đến
với công chúng. NSƯT Hồ Thị Thanh Hương tâm sự: “Ngâm thơ, đệm đàn cho
những bài thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những bài viết về Người là một
niềm đam mê và như ma lực hút hồn tôi hàng chục năm qua. Bác là nhà thơ
lớn, thơ của Người thật thanh cao, tế nhị, đầy chất hình tượng chẳng
khác nào một bức tranh thủy mạc”.
Nhiều bài thơ của các nhà thơ
nổi tiếng cũng như của những nhà thơ trẻ đầy triển vọng ở trong nước và
quốc tế cũng lần lượt được thể hiện, quyến rũ và mê hoặc người yêu thơ.
Tất cả đều được chuyển ngữ nhưng không vì thế mà làm mất đi nội dung,
hồn cốt của bài thơ, bởi đã được các nhà thơ đầy kinh nghiệm có kiến
thức ngoại ngữ tốt như nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai thể hiện.
Nhà
thơ Vi Thùy Linh với tác phẩm “Tan Biến” có phần phụ họa được công
chúng đánh giá có sự độc đáo. Mamta. G. Sagar đến từ đất nước xa xôi Ấn
Độ là một trong những nhà thơ có nhiều bài được dịch ra nhiều thứ tiếng
nhất trên toàn thế giới đã đưa đến hội thơ bài “Một hình vuông”. Bên
cạnh đó, đồng bào các dân tộc ở miền Trung, miền núi phía Bắc đã cống
hiến nhiều tiết mục đặc sắc phản ánh nét đẹp đời sống, sinh hoạt hàng
ngày như: Đoàn hát Xoan Phú Thọ với tiết mục “Quê em đẹp tựa gấm hoa”;
tiết mục “Ngày mùa”, “Chúc Tết”, “Đi đường” được thể hiện bằng nhạc cụ
cồng chiêng dân tộc Mường đến từ tỉnh Hòa Bình. Anh Tuấn Anh, đoàn Hòa
Bình trải lòng: “Được về Thủ đô biểu diễn không những là dịp du xuân mà
còn được đóng góp vào thành công của Ngày Thơ Việt Nam là một điều vinh
dự. Hơn thế nữa, tôi rất tự hào vì được giới thiệu các phong tục tập
quán của đồng bào đến với bạn bè trong nước và quốc tế”.
Nhiều
nhà thơ, mặc dù không tham gia biểu diễn trên sân khấu nhưng họ đến đây
cũng với nhiều tâm trạng, nhiều cảm xúc và mong muốn được đóng góp, cống
hiến thông qua những vần thơ để tô đẹp đời sống hiện tại. Nhà thơ Trần
Thanh Hương tâm sự: “Cứ có hội thơ là tôi có mặt để được hòa mình tận
hưởng không khí, tình cảm ấm cúng và thoải mái; đồng thời có dịp giãi
bày tâm sự với mọi người qua từng vần thơ từng ấp ủ”.
Phó Chủ
tịch Hội nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều khẳng định: Ngày Thơ Việt
Nam là lễ hội đích thực với những đặc điểm, những điều thiêng liêng, một
lễ hội hiện đại nhưng đầy truyền thống. Các tác phẩm đa dạng, phong phú
hơn, chất lượng các bài thơ, câu thơ và chất thơ được lựa chọn kỹ hơn.
Và đặc biệt, thơ Việt được dịch sang tiếng nước ngoài để nhiều người
hiểu hơn về nền thi ca đương đại Việt Nam.
Trong khuôn khổ Ngày
Thơ, hàng chục câu lạc bộ thơ ở Hà Nội và các tỉnh cắm trại để giới
thiệu, trưng bày các tác phẩm và giao lưu thơ với du khách thập phương.
Kết thúc Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 10 là màn thả bóng bay mang theo các
vần thơ lên trời với hi vọng nền thơ văn Việt Nam và thế giới được bay
cao, bay xa trong bầu không khí hòa bình và thân thiện./.
Theo
|