Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ ba, 07/02/2012 04:43
Ngày xuống đồng: Niềm vui, niềm tin vào vụ mùa thắng lợi
Những ngày sau Tết nguyên đán Nhâm Thìn 2012, tranh thủ thời tiết đang dần tốt lên, bà con nông dân ở các địa phương đã xuống đồng tập trung sản xuất vụ Xuân năm 2012. Khí thế lao động sản xuất đầu năm đã tỏa lan khắp những cánh đồng, ánh lên trên từng gương mặt.

Bà con nông dân cùng chuẩn bị xuống đồng- Ảnh: Chinhphu.vn


Sau những ngày Tết lạnh giá, trời Yên Bái đã bắt đầu hửng nắng như ủng hộ, động viên người nông dân xuống đồng.

Trên cánh đồng Mường Lò, cánh đồng lớn nhất của tỉnh Yên Bái và lớn thứ hai miền Tây Bắc đất nước, từ sáng sớm, đã nhộn nhịp tiếng bước chân của người, tiếng mõ trâu rộn ràng trên khắp các thôn bản. Ai cũng hào hứng ra đồng. Bao lo lắng về thời tiết đã được giải tỏa, giờ là lúc bà con thi đua hoàn thành việc gieo cấy.

Nhà ít ruộng thì huy động con cháu tập trung làm một hai ngày cho xong. Các hộ nhiều ruộng thì đổi công nhau, tập trung hoàn thành cho từng nhà để chuyển sang làm cho nhà khác. Làm tập trung như thế, hiệu quả công việc cao hơn nhiều, lại có thời gian để mọi người bàn chuyện thời vụ, bàn chuyện xây dựng cuộc sống, và còn có cả thời gian cho các tiết mục văn hóa văn nghệ ngay trên ruộng đồng.

Trong tiết trời xuân rất đẹp, ít có khi nào trên cánh đồng này vắng tiếng nói cười. Mỗi người nông dân một suy nghĩ, một hy vọng về vụ mùa mới, nhưng tất thảy đều tràn ngập niềm tin vào một vụ mùa bội thu trong thời gian sắp tới.

Nhìn làn nước chảy dạt dào vào thửa ruộng nhà mình, chị Đinh Thị Nghĩa, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vui vẻ cho biết: “Những năm trước, tình trạng thiếu nước còn xảy ra, năm nay thuận lợi hơn nhờ sự đầu tư hệ thống kênh mương của Nhà nước việc cày cấy, làm đất vì thế mà thuận lợi, không phải vất vả nhiều. Ai cũng vui”.

Có một điều rất đáng mừng nữa là trong vụ sản xuất này, các hộ nông dân đều đủ mạ để cấy, không có diện tích mạ bị chết do rét hại. Có được thành quả này là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước và sự chủ động phòng chống rét cho mạ của bà con nông dân.

Chị Lò Thị Xuân, xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ lý do: “Ngoài số ni lông do nhà nước hỗ trợ, gia đình tôi và nhiều bà con trong xã đã chủ động bỏ tiền ra mua ni lông và các loại bạt để che chắn cho mạ trong những ngày rét. Những cách chống rét cho mạ được cán bộ khuyến nông hướng dẫn chúng tôi cũng thực hiện đầy đủ, vì vậy năm nay không còn phải làm lại mạ hay phải đi xin mạ nữa”. Chị Xuân tin rằng “thuận lợi từ đầu vụ thế này, mong cây lúa sẽ nặng hạt, chắc bông”.

Tại các cánh đồng khác, bà con cũng đang tích cực hoàn thành việc gieo cấy. Năm nay số diện tích được gieo cấy chủ yếu là các giống lúa lai như Nhị Ưu 838, Nghi Hương 305... Các giống lúa lai có ưu điểm là năng suất rất cao, có thể gấp rưỡi năng suất lúa thuần địa phương lại không đòi hỏi quá cao về điều kiện sinh trưởng và chăm sóc. Các hộ dân trồng cấy lúa lai vì thế đều rất tin tưởng vào một vụ sản xuất thắng lợi.

Anh Lò Văn Chiến, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ vừa cùng vợ con gieo cấy vừa phấn khởi cho hay: “Nhờ gieo cấy các loại lúa lai có năng suất cao nên nhiều vụ gần đây gia đình tôi không còn thiếu đói nữa. Dù giá bán các giống lúa lai có đắt hơn lúa thường nhưng vụ này hơn 3000 mét vuông ruộng nhà tôi đều gieo các giống lúa lai chất lượng cao”.

Tại các huyện vùng cao, ở một số nơi đã xảy ra tình trạng khô hạn và thiếu nước, tuy nhiên đã được chính quyền khắc phục sớm và bà con đã có thể gieo cấy đúng lịch. Các hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn cũng đã được hỗ trợ giống từ trước Tết nên cũng kịp thời gieo mạ.

Gia đình chị Vàng Thị Lênh ở xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải được hỗ trợ 100% giống, ngoài ra còn được hỗ trợ một phần phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Chị Lênh cho biết những năm trước, sau Tết trời rét khiến việc cấy trồng rất vất vả, năm nay ấm áp hơn nên gia đình chị và các hộ dân trong bản rất phấn khởi: “Sáng sớm là cả nhà mình dậy, vợ chồng con cái cùng lên nương. Năm nay các con mình lớn rồi, chúng giúp bố mẹ được nhiều việc lắm. Năm kia còn đói lắm, năm ngoái thì đủ ăn rồi, năm nay thì cả nhà cố gắng cấy trồng, ngô lúa thu được về nhiều thì mình bán đi để sửa nhà, mua ti vi, xe máy để đi về chợ cho đỡ vất vả”.

Chia sẻ niềm vui ngày đầu năm mới với bà con, ông Giàng A Tông, Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải cho biết, so với năm trước, diện tích lúa và ngô vụ xuân này của huyện đều tăng, đặc biệt diện tích lúa nước tăng từ hơn 700 héc ta lên hơn 1 nghìn héc ta. Lúc này, 100% diện tích gieo cấy của huyện đã được làm đất xong, bà con đang hoàn thành việc gieo cấy.

"Diện tíchmạ lên rất tốt, đã có khoảng 50% diện tích đã được gieo cấy. Bây giờ điều quan trọng là đôn đốc người dân tập trung gieo cấy đủ diện tích, đủ kế hoạch. Huyện đã chỉ đạo các đồng chí trong ban thường vụ, thường trực, các ngành đỡ đầu xuống xã để chỉ đạo và giúp đỡ nhân dân sản xuất”, ông Giàng A Tông phấn khởi.

Cũng như tại huyện Mù Cang Chải, tại các huyện, thị xã, thành phố khác trong tỉnh Yên Bái, nhiều cơ quan, ban ngành, đặc biệt là ngành nông nghiệp đã cử cán bộ xuống hướng dẫn bà con cấy trồng. Tại các huyện vùng cao, cán bộ còn xuống ruộng trực tiếp làm cùng dân. Điều này vừa đảm bảo giúp bà con làm đúng kỹ thuật vừa là động lực tinh thần cổ vũ, động viên bà con sớm hoàn thành kế hoạch đúng thời vụ.


(Theo baodientu.chinhphu.vn)

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)