
"Cứ gõ, cửa sẽ mở" - Cuốn sách nằm trong bộ sách "Bốn mùa yêu thương" của H2T sẽ phát hành ngày 29/8 sắp tới
Ở đây, tôi tìm được rất nhiều, rất nhiều "mình", rất nhiều, rất
nhiều những-cái-xung-quanh. Không chỉ là chuyện tình yêu của đôi trẻ,
tôi nhìn thấy gia đình mình trong "Góc dịu dàng", nhìn thấy bạn bè tôi
trong "Xuất hiện và biến mất", nhìn thấy bản thân trong "Mưa tháng Mười
Một". Có những câu chuyện, ở quyển sách này, tôi từng đọc đâu đó loay
hoay trong những số báo của Hoa Học Trò. Nhưng cầm quyển sách trên tay,
kết tinh cùng những câu chuyện khác, đọc lại, tôi vẫn thấy ấm lòng, như
giở lại mảnh ký ức làm rơi và học lại bài học đã lỡ quên mất.
Tôi có dùng facebook. Tuy nhiên, phần note facebook, tôi đa phần dùng
để trả tag hay viết những trang Nhật ký riêng mình. Có quyển sách này,
bạn tin không, tôi có thêm một thói quen tốt, và một kiểu khác để dùng
note của facebook. Mỗi lần đọc xong một truyện trong "Cuộc sống có nhiều
lựa chọn, nên hãy chọn niềm vui", mỗi lần đọc xong, tôi chỉ lại muốn
chia sẻ cho tất cả những người bạn mình. Không đơn giản là gửi niềm vui
đi, mà bởi vì, trong từng trang sách, tôi nhìn thấy những người xung
quanh mình, theo một cách nhìn giản dị và trìu mến nhất.
Và tôi trân trọng điều đó. Thật lòng cảm ơn người bạn đã tặng tôi quyển
sách này. Sau đó, thật lòng cảm ơn những tác giả và những người đã làm
nên trang sách có trong tay tôi hiện nay. Tuyệt lắm! Vì "Cuộc sống có
nhiều lựa chọn, nên hãy chọn niềm vui”.

Cuốn sách "Cứ gõ, cửa sẽ mở" là một trong 2 "ấn phẩm đặc biệt" mà H2T sẽ gửi tới bạn đọc trong tháng 8
…
Ban biên soạn đang bắt tay vào làm cuốn sách mới với thật nhiều ấp ủ
và cả những trăn trở. Làm sao để những bạn đọc như Huyền không cảm thấy
thất vọng sau khi đã dành nhiều tình cảm đến thế cho những cuốn sách
trước?
Làm sao để mỗi câu chuyện trong sách có thể mang đến những cảm xúc tích
cực cho các bạn độc giả, truyền cho các bạn tình yêu cuộc sống, sự lạc
quan, lòng tin tưởng vào con người, vào cuộc đời này như điều mà “Cuộc
sống có nhiều lựa chọn, nên hãy chọn niềm vui” đã làm được với Huyền?
Bạn có nhận thấy không, rằng niềm vui - hạnh phúc chỉ đến khi bạn sẵn
lòng đón nhận. Nếu cứ khép chặt cánh cửa, nhìn sự vật, sự việc, con
người bằng con mắt u buồn, cũng là lúc bạn tự tước đi của mình nhiều,
rất nhiều cơ hội để sống một cuộc sống tươi vui, tràn đầy năng lượng,
với những mơ ước, khát khao của riêng bạn. Ý nghĩ này khiến Ban biên
soạn sách không phải do dự chút nào, khi đặt tên cho tuyển tập truyện
ngắn tiếp theo - “cuốn sách mùa Hè”: Cứ gõ, cửa sẽ mở!

Hình ảnh mang tính minh họa, bìa sách chính thức sẽ được H2T công bố ngày 20/8
Vậy nên, bạn nhé, hãy cùng HHT đón chờ sự có mặt của tập sách mới CỨ GÕ, CỬA SẼ MỞ. Hứa với bạn, sự chờ đợi của bạn sẽ được tưởng thưởng xứng đáng!
Hoa Học Trò
THÔNG TIN CUỐN SÁCH: CỨ GÕ, CỬA SẼ MỞ
* Sách phát hành ngày 29/8/2012 trên toàn quốc, giá: 50.000 đồng.
* Dày hơn 200 trang, khổ 15x24 cm, đính kèm thiệp và 16 trang minh họa màu.
* Với sự thành công của hai cuốn sách bán chạy nhất “Hãy chọn niềm vui”
và “Và nụ cười sẽ hong khô tất cả”, chắc chắn đây sẽ là cuốn sách được
giới trẻ Việt Nam đón nhận và yêu mến.
* Lưu ý: Hình ảnh sản phẩm chỉ mang tính quảng bá, bìa chính thức sẽ xuất hiện ngày 20/8/2012.