Thông minh từ bé cùng khả năng học hỏi cao, 3 tuổi,
lẽ ra ở tuổi đó, trẻ nhỏ sẽ vui chơi vô tư cùng bạn bè, làm nũng bố mẹ
và muốn làm những điều mình thích thì Nguyễn Bình lại khác, cậu bé lại
lựa chọn cho mình con đường thư giãn và giải trí bằng…tri thức.
3 tuổi, cậu bé Nguyễn Bình đã đọc, viết thông thạo,
sử dụng máy tính giỏi, biết tiếng Hán, chính thức học tiếng Anh và 5
tuổi đã có hộp thư riêng. Rất nhiều giới chuyên môn cũng như độc giả gọi
Nguyễn Bình là “thần đồng” văn chương, thế nhưng cậu bé này lại tỏ ra
không hề thích thú với những danh hiệu đó. Với Nguyễn Bình, thần đồng
chẳng qua chỉ là…”thằng đần” mà thôi.
Tại buổi giao lưu giới thiệu những cuốn sách mới của
Nguyễn Bình, cậu bé đã đưa khách mời đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác
vì những câu trả lời hóm hỉnh và thông mình.
Nguyễn Bình- “Cuộc chiến với hành tinh Fantom”
PV: Em có thể chia sẻ đôi chút về quá trình em viết cuốn sách này?
Nguyễn Bình: Em bắt đầu viết cuốn sách này từ
cuối năm 2010, đầu 2011. Ban đầu em có rất nhiều ý tưởng cho tập 1 nhưng
không biết viết ý tưởng nào trước, ý tưởng nào sau. Sau một thời gian
suy nghĩ, em đã bắt đầu sắp xếp ý tưởng theo một trình tự nhất định và
tập 2 em cũng bắt đầu như thế, tập 3 cũng vậy. Tất cả các tập, em đều
sắp xếp theo một trình tự mà bản thân đã đưa ra sẵn.
PV: Em có thể nói qua về câu chuyện mà em viết trong 8 tập của “Cuộc chiến với hành tinh Fantom”?
Nguyễn Bình: Trong 8 tập của “Cuộc chiến với
hành tinh Fantom” là câu chuyện của một nhóm trẻ đánh trả lại người
ngoài hành tinh để bảo vệ trái đất. Đồng thời trong cuộc hành trình đó,
nhóm trẻ cũng khám phá ra được những điều bí ẩn của nhân loại, của hành
tinh.
 |
"Tiểu thuyết gia" nhí Nguyễn Bình
|
PV: Lượng kiến thức như vậy liệu có quá khó so với một đứa trẻ chỉ mới 11 tuổi như em không?
Nguyễn Bình: Để viết được cuốn tiểu thuyết đó,
em đã tra cứu rất nhiều cuốn sách trong tủ sách và máy tính của em. Em
có riêng một tủ sách có đa dạng các cuốn sách về văn hóa, lịch sử và
sách về các bí ẩn của nhân loại.
PV: Khi cuốn sách này ra đời cũng có một số người
gọi em là thần đồng văn chương. Vậy khi nghe người ta gọi mình là thần
đồng, em có cảm giác như thế nào?
Nguyễn Bình: Em không thích danh hiệu thần
đồng mà mọi người đặt cho em. Theo quan niệm của em, thần đồng chẳng qua
chỉ là “thằng đần” mà thôi.
PV: Trong 3 tập sách mới phát hành, em ấn tượng với tập nào nhất?
Nguyễn Bình: Em hài lòng và ấn tượng nhất với tập 3 bởi vì tập 3 có rất nhiều chủ đề mà em ưa thích.
PV: Trong phần giao lưu trước với khán giả, em có
nói rằng trong đầu em đã có ý tưởng của các tập truyện tiếp theo. Vậy
hiện tại, em đã có bao nhiêu ý tưởng cho các tập truyện tiếp theo?
Nguyễn Bình: Cho đến thời điểm này, em đã có
hết ý tưởng của 8 tập truyện “Cuộc chiến với hành tình Fantom” trong đầu
và cả những seri tiếp theo nữa. Em sẽ cố gắng để các tác phẩm sớm được
ra mắt độc giả.
 |
"Cuộc chiến với hành tinh Fantom" đã được phát hàng 3 trong 8 tập
|
PV: Em có thể bật mí về các seri tiếp theo?
Nguyễn Bình: Seri tiếp theo có chủ đề về những
loài vật nuôi trong nhà như chó, mèo, chuột,… Đó đều là những loài vật
có trí thông minh như con người và chúng có hẳn một kho báu riêng từ
thời xa xưa. Thế nhưng, “vì ham muốn”, con người lại cố tìm ra nguồn kho
báu đó để giữ cho riêng mình. Điều này đã khiến loài vật nổi giận và
cuộc chiến giữa hai loài chính thức nổ ra.
PV: Vậy em được thừa hưởng những gì từ bố của em- nhà phê bình văn học Nguyễn Hòa?
Nguyễn Bình: Em không thừa hưởng ở bố trong
việc viết sách mà em chỉ được thừa hưởng ở bố việc ham đọc sách và giữ
gìn sách cẩn thận thôi. (Cười).
PV: Cảm ơn em về cuộc trò chuyện này!
Những nhà chuyên môn nói gì?
Chu Lai- nhà văn kỳ cựu Việt Nam đã từng có những
nhận xét rất chân thành về “tiểu thuyết gia” 11 tuổi này. Ông cho rằng:
“Chuyên nghiệp trong cách hành văn, trong năng lực miêu tả và nhất là
trong khắc họa tâm lý cũng như tính cách nhân vật. Chuyên nghiệp nhưng
vẫn thơ trẻ. Và chỉ có một tâm hồn rất thơ trẻ như thế mới có thể có một
sức tưởng tượng lung linh rành mạch như vậy".
Đồng quan điểm đó, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chia sẻ
rằng: “Lâu lắm rồi Việt Nam chúng ta mới xuất hiện một nhà văn trẻ
tuổi. Nguyễn Bình như một hiện tượng văn chương mang lại điều gì đó rất ý
nghĩa cho cuộc sống. Nguyễn Bình nghiêm túc trong văn chương nhưng tâm
hồn cháu vẫn rất trẻ thơ và… trí tưởng tượng vô cùng phong phú mang đậm
nét thơ ngây của trẻ”.
Nhà xuất bản trẻ Phạm Sĩ Sáu- người trực tiếp biên
soạn cuốn tiểu thuyết của Nguyễn Bình cho rằng: “Ở đây, Nguyễn Bình đang
bắt đầu trở lại với kỷ nguyên, kỷ nguyên của trí tưởng tượng, kỷ nguyên
của những tâm hồn trẻ thơ và Nguyễn Bình đã thay mặt các em nhỏ để
truyền tải tiếng nói của trẻ thơ đến nhân loại…”.
“Thần đồng”- Nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng tỏ ra vô
cùng ngưỡng mộ trước tài năng trẻ Nguyễn Bình. Ông cho rằng: “Nguyễn
Bình là một cậu bé vô cùng thông minh. Ở Việt Nam từng có rất nhiều các
em nhỏ sáng tác văn, thơ như Nguyễn Hồng Kiên, Cẩm Thơ,…thế nhưng đặc
biệt nhất vẫn là cậu bé Nguyễn Bình bởi cậu là trường hợp đầu tiên viết
tiểu thuyết, văn xuôi mà viết văn xuôi vô cùng khó, không phải ai cũng
có thể làm được…”.
Ngoài ra, nhà thơ còn chia sẻ thêm rằng rất nhiều nhà
văn có tên tuổi viết tiểu thuyết chỉ được khán giả hào hứng đón nhận
tập đầu, sang tập 2 là đuối và đén tập 3 chẳng còn gì nữa, thế nhưng
Nguyễn Bình lại khác, 8 tập của cậu bé vẫn giữ nhịp độ đều đều, đây là
một câu chuyện hoàn toàn tưởng tượng ở xứ sở nhưng không có ở Việt Nam
và tôi bị cuốn hút bởi câu chuyện của cậu bé.
“Cậu bé Nguyễn Bình rất thông minh, làm việc rất
nghiêm túc và chịu khó học hỏi. Mọi chi tiết cậu bé viết đều rất tinh
tế, sáng tạo và có ý tưởng. Đó là một tài năng cần được phát huy. Đây
chính là tài năng, thần đồng của Việt Nam”- Nhà thơ Trần Đăng Khoa khẳng
định./.