Thứ bảy, 18/08/2012 09:22
“Những khoảnh khắc đáng nhớ”: Mừng thọ Đại Tướng
Không nhiều người may mắn có cơ hội gặp gỡ vị tướng tài của Việt Nam như ông - cựu chiến binh Nguyễn Trọng Nghị. Để sau mấy chục năm "kinh qua" bom đạn chiến trường và cầm máy chụp ảnh, ông đã có triển lãm "Những khoảnh khắc đáng nhớ" ghi dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với cựu chiến binh Thủ đô.
Triển lãm khai mạc vào ngày 22/8 tại Trung tâm thông
tin triển lãm (93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội). Ấy đúng là "Những khoảnh
khắc đáng nhớ" khi chứa đựng tới 102 bức ảnh, cả ảnh tư liệu, ảnh nghệ
thuật lẫn ảnh báo chí, về sự chân tình mà vị tướng tài Võ Nguyên Giáp đã
dành cho những người lính của mình sau khi rời chiến trường về với cuộc
sống. Những khoảnh khắc đáng nhớ khi triển lãm khai màn đúng dịp "mừng
thọ" Đại tướng 102 tuổi (25/8/1910 - 25/8/2012). Ấy đúng là những khoảnh
khắc đáng nhớ, còn bởi đây là triển lãm cá nhân đầu tiên trong đời nghệ
sĩ nhiếp ảnh "lính" Nguyễn Trọng Nghị.

Những bức ảnh bình dị như chính tác giả, nhưng lại
rất đỗi thân tình, ấm áp và giàu nghĩa tình. Chúng thể hiện rất rõ "chất
lính" của vị tướng tài phong sương và dạn dày kinh nghiệm, cũng như
"chất lính" của người cầm máy với đủ sự trân trọng, xúc cảm và sự mừng
vui. Không chỉ là những bức chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bộ
quân phục mà huy chương lấp kín ngực áo, mà ở đó nhiều hơn là những phút
giây vị tướng chan hòa với anh em cựu chiến binh. Ấy là khi Đại tướng
nói chuyện với Cựu chiến binh Thành hội Hà Nội, Đại tướng nói chuyện với
bộ đội và thanh niên xung phong tại Bảo tàng Trường Sơn, Đại tướng gặp
mặt thân mật các cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ… Bình
dị hơn khi Đại tướng chia sẻ với đoàn đại biểu nữ lái xe Trường Sơn, gặp
gỡ các nghệ sĩ Tây Bắc…
Ông
Nguyễn Trọng Nghị, sinh năm 1943, từng tham gia các trận đánh Đắc Tô,
Tân Cảnh, chiến dịch Mậu Thân 1968, chiến dịch Xuân 1972, các trận Đường
9 Nam Lào, Khe Sanh, Quảng Trị. Từng tham gia quân tình nguyện Việt Nam
giúp Lào giải phóng Chăm Pát Sắt, Sa va na két, A Tô Pơ, Hạ Lào, cùng
Quân đoàn 2 vào giải phóng Sài Gòn. Hiện là Hội viên của các CLB nhiếp
ảnh, trong đó có CLB nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội do Báo Kinh tế
& Đô thị đỡ đầu.
|
102 khoảnh khắc này đã được ông Nghị ghi lại trong
khoảng thời gian từ năm 1999 đến năm 2005, và cũng là những sản phẩm
được chọn ra trong "kho" lưu trữ ảnh cá nhân gần 500 bức về Đại tướng Võ
Nguyên Giáp của "người lính" nhiếp ảnh. Ông Nghị cũng đã kỳ công trong
102 ngày, đi 4.280 cây số, gặp 12 vị tướng, 25 đại tá và hàng trăm cựu
chiến binh có ảnh chụp với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để ghi lại cảm
tưởng các bức ảnh đã chụp trong những năm vừa qua.
Những người cầm máy chụp Đại tướng bấy lâu nay luôn
mang vào bức ảnh một sự trân trọng mà ai cũng có thể nhìn thấy. Nhưng
với một người đã từng đứng trong quân ngũ gần 39 năm, trong đó có 11 năm
ở chiến trường như ông Nghị, khi chụp vị Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân
Việt Nam - "vị Thủ trưởng" của mình, lại gom góp trong các tác phẩm
những cảm tình thật khó diễn tả. Sự trân trọng, nể phục là có thừa, sự
tin cậy, yêu kính là không kể xiết. Như ông Nghị tâm sự: "Tôi cố gắng
làm cuộc triển lãm này không phải vì muốn nổi tiếng. Ở tuổi tôi sự nổi
tiếng không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi làm triển lãm với một cái tâm thành
kính với Đại tướng".
|
|
|
Tin đọc nhiều
Hà Nội từ lâu được bạn bè ...
11:18 | 10/06/2015
Nói về đóng góp của ...
02:58 | 12/12/2013
Bạn có nghe thông tin có ...
08:26 | 14/05/2013
Có lẽ, trong nhiều ...
02:22 | 26/05/2014
Nhìn lại khoảng thời ...
03:26 | 10/10/2014
|