Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ tư, 29/08/2012 08:45
"Cuộc đời sau trang sách"-Bộ phim thấm đẫm chất nhân văn
"Cuộc đời sau trang sách"- phim video dài 52 phút của đạo diễn Phan Huyền Thư, bộ phim đoạt giải C Báo chí Quốc gia năm 2011 vừa chính thức ra mắt tại Thủ đô Hà Nội. Khác với nhiều bộ phim khi kể về những nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam, thường nói về nỗi đau, sự khổ hạnh của những con người tật nguyền, phim" Cuộc đời sau trang sách" giúp cho người xem thấy yêu đời, yêu cuộc sống và biết nâng niu trân trọng khi được làm người.
1
Đạo diễn- Kịch bản Phan Huyền Thư và các nhân vật trong phim

Do tạo hóa không công bằng và cả hậu quả của 2 cuộc chiến tranh, Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ người khuyết tật cao nhất thế giới. Tuy có nhiều khó khăn nhưng những người khuyết tật Việt Nam luôn có tinh thần độc lập cố gắng tự mình vươn lên trong cuộc sống. Đã có rất nhiều người khuyết tật vượt lên khó khăn để tạo lập sự thành công. Họ thực sự  là những tấm gương để chúng ta, những người lành lặn, phải  khâm phục.

Những tấm gương điển hình có thể kể đến đó là: thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký người đã sống trong trang sách của biết bao thế hệ học trò Việt Nam với “đôi bàn chân kỳ diệu” qua bài học ANH KÝ ĐI HỌC; vượt bao khó khăn trở thành Nhà giáo ưu tú; một nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi và được các em vô cùng yêu mến.

1
Thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký người đã sống trong trang sách của nhiều
thế hệ học trò với “đôi bàn chân kỳ diệu”

Đó là Nguyễn Sơn Lâm - con của Liệt Sỹ chống Mỹ, một nạn nhân chất độc da cam chỉ cao 90cm, đi lại phải sử dụng nạng gỗ, đã tốt nghiệp hai trường Đại học và hiện đang là Giám đốc một Trung tâm đào tạo kỹ năng sống cho sinh viên. Vừa qua, Lâm đã có cuộc chinh phục nóc nhà Đông Dương - đỉnh Phan Xi Păng cao 3.143m;

1
Nguyễn Sơn Lâm đã tốt nghiệp 2 trường Đại học và hiện đang là Giám đốc một Trung tâm đào tạo kỹ năng sống cho sinh viên

Hay cô gái nhỏ Trần Trà My, có cha là chiến sỹ mặt trận Quảng trị 1972, Trà My không thể nói tròn chữ và đôi chân bị liệt, hai tay bị co rút và chỉ cử động được duy nhất một ngón tay đã gõ bàn phím để viết nên những giấc mơ nhân văn sâu sắc. Cô gái xinh đẹp ấy  đã từng có lúc muốn tự tử vì tuyệt vọng, Vậy mà điều ít ai có thể ngờ tới là cô gái ấy trở thành nhà văn với tập truyện ngắn "Ước mơ đôi chân thiên thần"gây tiếng vang và được giải thưởng Bút mới năm 2008 .Tp HCM.Năm nay để kỷ niệm 10 năm viết sách, Trà My đang chuẩn bị xuất bản tập truyện thứ hai: “Yêu trên từng ngón tay”.

Đó còn là Nguyễn Thị Hồng, một cô gái suốt 30 năm nằm bất động trên giường và chỉ cử động duy nhất được cơ cổ. Vậy mà Hồng đã học chữ, tập đọc, tập viết và ngậm bút để viết nên hơm 400 bài thơ để kể chuyện cuộc đời mình, vẽ nên thế giới tâm hồn mình…

Và đó là Nguyễn Minh Trí ở An Giang, sinh ra với hai bờ vai tròn phẳng lỳ, không hề có cánh tay nhưng với đôi chân em vẫn không từ bỏ ước mơ đi học và trở thành con ngoan, trò giỏi, trở thành niềm tự hào của cả vùng sông nước An Giang xa xôi...

Cuộc đời của những người khuyết tật, những ước mơ, khát vọng của họ đã được nhiều phương tiện truyền thông nhắc tới và một lần nữa được khắc họa trong bộ phim tài liệu “Cuộc đời sau trang sách” của đạo diễn Phan Huyền Thư. Họ đại diện cho rất nhiều hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có chung một tiếng nói:”Những người khuyết tật không phải những người thừa, hay gánh nặng  của cộng đồng. Mỗi người một ý chí, một cách thức khác nhau họ đã và đang chứng tỏ vai trò của mình với bản thân, gia đình và xã hội”  

1
Trà My đang chuẩn bị xuất bản tập truyện thứ hai: “Yêu trên từng ngón tay”.

Sau lễ ra mắt bộ phim tài liệu “Cuộc đời sau trang sách” tại Thủ đô Hà Nội, những người làm phim  mong  được tiếp sức từ phía khán giả cũng như cộng đồng bằng nhiều hình thức khác nhau, chung tay giúp sức để giảm bớt những khó khăn của cuộc sống thường ngày cho người khuyết tật. Đó là việc bán DVD phim "Cuộc đời sau trang sách", tập truyện ngắn “Ước mơ của đôi chân thiên thần” của Trần Trà My, các tác phẩm văn học của thầy giáo Nguyên Ngọc Ký ...toàn bộ số tiền thu được sẽ ủng hộ cho việc tổ chức các chương trình hỗ trợ kiến thức và kỹ năng sống cho người khuyết tật.

1
Nguyễn Thị Hồng, một cô gái suốt 30 năm nằm bất động trên giường, nhưng vẫn ngậm bút để viết nên hơn 400 bài thơ

Nhiều khán giả đã không kìm được nước mắt, nghẹn ngào phát biểu cảm xúc sau khi xem phim" Cuộc đời sau trang sách", họ đã thống nhất cùng đoàn làm phim cũng như kịch bản- đạo diễn Phan Huyền Thư vận động thành lập  “Quỹ Sơn Lâm và những người bạn”, quỹ do chính những người khuyết tật quản lý để hỗ trợ cho những người cùng hoàn cảnh từ nay về sau.


(Theo giaothongvantai.com.vn)

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)