
Ông Long Chính Phong, xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang hồ
hởi chia sẻ: “Ruộng này mỗi năm tôi thu được 3 tấn lúa. Thế có đủ ăn
không? Đủ chứ, thừa là đằng khác, thừa 7-8 tạ”...
Nhìn hàng nghìn ha ruộng bậc thang trải dài khắp thung lũng mới thấy
không quá khi gọi ruộng bậc thang Hoàng Su Phì chính là công trình kỳ vĩ
của đồng bào địa phương. Từ những khó khăn trong canh tác nông nghiệp ở
địa hình đồi núi, người dân đã sáng tạo ra phương thức canh tác này để
thay đổi cuộc sống. Hiện tại, Hà Giang cũng đã xây dựng kế hoạch bảo tồn
ruộng bậc thang sau khi được công nhận Di tích quốc gia.
“Đặc biệt là phải thu hút các công ty du lịch, các đoàn du lịch đến khảo
sát, xây dựng các tour du lịch... từ đó người dân người sẽ thấy rằng,
việc được công nhận Di tích quốc gia sẽ tạo nguồn thu nhập mới từ các
hoạt động du lịch và bà con tự có ý thức hơn trong việc bảo tồn di sản
ruộng bậc thang” - ông Hoàng Văn Kiên, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh
Hà Giang nói.
Bên cạnh những thửa ruộng bậc thang gắn chặt với cuộc sống, sinh hoạt
tín ngưỡng nông nghiệp cũng đã được hình thành và trở thành di sản quý
của đồng bào địa phương gồm 13 dân tộc với khá nhiều lễ hội đặc sắc như
Lễ cúng ma khô của người người Mông, Lễ hội lùng tùng của dân tộc Tày,
lễ cúng thần rừng, lễ mừng cơm mới của người La Chí...