Miền Trung: Mưa lũ nhấn chìm nhiều tuyến đường, cô lập hàng nghìn hộ dân
Mưa kéo dài gần hai ngày nay tại thành phố Vinh -
Nghệ An, đặc biệt cơn mưa không ngớt từ sáng sớm ngày 6/9 đến tận 17 giờ
chiều cùng ngày đã khiến các con phố như Nguyễn Thị Minh Khai, Quang
Trung, Lê Hồng Phong, Hồng Bàng, Lý Thường Kiệt... ngập nước, nhiều
nơi hơn 50cm, làm cho người dân gặp rất nhiều khó khăn khi di chuyển...
Một phụ nữ dắt xe máy chết ngập sâu hơn 50cm trên đường Hồng Bàng.
Trong đó, phố Hồng Bàng có nơi ngập sâu gần 1m, chợ
Quang Trung có nơi ngập sâu gần 1m nước, trong khi khu vực trước cổng ra
vào trường Mầm non Quang Trung cũng chung cảnh tương tự. Tại chợ Quang
Trung do ngập quá sâu nên bảo vệ chợ đã phải dùng loa cầm tay đứng đầu
đường vào chợ để hướng dẫn, cảnh báo người dân…
Tại phố Minh Khai, Lê Hồng Phong hay Nguyễn Thái
Học, Lý Thường Kiệt nước đã ngập sâu từ 40-60cm, khiến không ít xe máy
chết máy khi lưu thông vào những tuyến phố này.
Nước bao trùm chợ Quang Trung.
Tại ngã tư Quang Trung giao nhau với đường Phan Chu
Trinh, quốc lộ 1A nước ngập cũng gây khó khăn cho các phương tiện giao
thông qua lại. Tại phường Lê Lợi, Quang Trung, Bến Thủy, Vinh Tân… hàng
trăm hộ dân đã và đang đối mặt với nguy cơ ngập lụt, thậm chí tại nhiều
hộ dân nước đã ngập vào trong nhà từ 20-40cm và phải kê giường, bàn và
các đồ dùng lên cao.
Hiện thành phố Vinh nói riêng và trên địa bàn Nghệ
An nói chung mưa rất lớn, nhiều vùng ở miền núi cao ở trong tình trạng
nguy cơ sạt lở cao, rất phức tạp.
Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa,
trong 2 ngày mùng 5 và 6/9, mưa to tiếp diễn liên tục, nhất là tại các
huyện miền núi như: Thường Xuân, Lang Chánh, Ngọc Lặc… Mưa lũ đã khiến
nước trên các con sông dâng cao, nhiều điểm ở khu vực miền núi bị ngập
lụt.
Nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện Thường Xuân bị chia cắt.
Tại huyện Thường Xuân, đến chiều ngày 6/9, nhiều địa
phương trong huyện đã bị cô lập, hàng trăm héc ta lúa và hoa màu bị mất
trắng, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt. Đến tối ngày 6/9, mưa
to vẫn tiếp diễn trên địa bàn khiến nhiều địa phương được đặt trong tình
trạng báo động.
Ông Vũ Ngọc Nam - Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Phụng,
huyện Thường Xuân cho biết, mưa lũ đã khiến 2 người trên địa bàn xã bị
chết. Vào lúc gần 14h chiều 6/9, chiếc xe taxi 7 chỗ của hãng Mai Linh
đang chở 3 khách (1 nữ và 2 nam) và lái xe đi hướng từ xã Lương Sơn về
thị trấn Thường Xuân, khi đến đoạn tràn của hồ Xuân Thành, thôn Xuân
Thành, do mực nước qua tràn cao chừng 50 cm, chảy xiết khiến chiếc xe bị
cuốn trôi theo dòng suối.
2 hành khách nam trên xe và lái xe may mắn thoát
chết, riêng anh Hà Đình Quân, ở thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng bị thương
nặng, hiện đã qua cơn nguy kịch. Chị Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1993), ở
thôn Xuân Lập, xã Ngọc Phụng, do không thể mở cửa thoát ra ngoài nên
đã tử vong trong xe.
Vào lúc 14h30 phút cùng ngày, tại điểm tràn hồ Na
Luốc, thôn Phú Vinh, xã Ngọc Phụng, trong lúc đi bắt cá, anh Phạm Văn
Quân (sinh năm 1982), ở thôn Phú Vinh, đã bị trượt chân ngã và bị nước
lũ cuốn trôi. Hiện thi thể của nạn nhân đã được tìm thấy.
Ngay trong chiều tối 6/9, chính quyền và cơ quan chức
năng huyện Thường Xuân, xã Ngọc Phụng đã đến thăm hỏi, động viên, chia
sẻ với các gia đình nạn nhân.
Vị trí tràn nơi chiếc xe ta xi bị nước cuốn trôi.
Theo thống kê, lượng mưa trên địa bàn huyện Thường
Xuân trong hai ngày qua lên tới 190 mm, gây tình trạng ngập úng tại
nhiều nơi. Hiện, toàn bộ xã Lương Sơn, một phần xã Ngọc Phụng với hàng
nghìn hộ dân đã bị lũ cô lập hoàn toàn. Toàn bộ hệ thống thông tin liên
lạc ở Lương Sơn đã bị hư hỏng, không thể hoạt động được, hàng trăm héc
ta lúa, hoa màu, mía bị ngập lụt mất trắng hoàn toàn…
Ông Cầm Bá Xuân, Chủ tịch UBND huyện miền núi Thường
Xuân cho biết: “Huyện đang triển khai tích cực các biện pháp phòng chống
lụt trên địa bàn. Hiện toàn xã Lương Sơn bị cô lập, nhiều vùng của xã
Ngọc Phụng ngập chìm trong nước. Nhiều tuyến đường bị chia cắt hoàn
toàn. Chúng tôi đang chỉ đạo các địa phương tích cực trong công tác
phòng chống lụt, nhất là đề phòng lũ ống, lũ quét, hạn chế thấp nhất
những thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân”.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến 23 giờ đêm
ngày 6/9, tuyến đường từ thị trấn Thường Xuân lên xã Lương Sơn vẫn còn
bị chia cắt nhiều đoạn. Để chỉ đạo các địa phương triển khai công tác
phòng chống mưa lụt, UBND huyện Thường Xuân đã cắt cử cán bộ trực tiếp
xuống các địa phương để chỉ đạo và triển khai công tác phòng chống lụt,
nhất là lũ ống, lũ quét.
Hàng trăm cán bộ, các lực lượng cùng phương tiện xuồng cao tốc đã được huy động để triển khai công tác phòng tránh lũ.
Hàng trăm ngôi nhà và hàng trăm diện tích hoa màu bị ngập lụt.
Trước mắt, chính quyền địa phương cùng với các lực
lượng đang khẩn trương sơ tán người dân đến các điểm cao trong xã để
tránh lũ. Hiện vẫn chưa có thống kê về thiệt hại do mưa lũ gây ra ở
Thường Xuân, nhưng ước tính có khoảng hơn 300 ha lúa mùa đang vào thời
kỳ làm đòng của xã Lương Sơn và xã Ngọc Phụng bị mất trắng.
Trong khi đó, tại huyện miền núi Lang Chánh, tình
hình mưa lũ cũng đang diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều địa phương trong
huyện đã bị cô lập, hàng trăm ngôi nhà bị ngập nước.
Ông Lê Văn Cường - Phó chủ tịch UBND huyện Lang
Chánh cho biết: Do nước lũ lên nhanh nên từ 14h đến 17h chiều 6/9, địa
phương đã phải triển khai công tác di dời hơn 500 hộ dân ở thị trấn Lang
Chánh và các xã lân cận. Tình trạng ngập lụt và tiếp tục có mưa lớn
cũng đang diễn ra ở nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Tại Nghệ An, chiều tối ngày 6/9, BPCLB Nghệ An cho
biết, trên địa bàn tỉnh đã có 3 người chết vì mưa lớn do chết đuối gồm:
cháu bé Nguyễn Văn Nam, sinh năm 2008, xóm 14, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh
Lưu, bị chết đuối do ngã xuống mương lúc 7 giờ ngày 6/9; Anh Phạm Văn
Giáp, sinh năm 1994, xóm 12, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, bị chết đuối
vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 6/9, hiện chưa tìm thấy xác; Anh Lang Văn
Bắc, 21 tuổi, thôn Cẩm Hòa, xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn chưa tìm thấy xác.
Quốc lộ 7A đoạn qua xã Công Thành bị ngập sâu dưới nước rất nguy hiểm.
Lội nước lũ ra khỏi làng tại xã Khánh Thành.
Cũng theo Ban chỉ đạo PCLB Nghệ An hiện trên địa bàn
Nghệ An vẫn tiếp tục mưa, có nơi mưa rất lớn như TP Vinh. Riêng trong
hai ngày ngày 5 và 6/9, trên địa bàn một số huyện như Yên Thành, Đô
Lương… mưa lớn đã gây ngập úng nhiều diện tích lúa, hoa màu của nhân
dân.
Trước tình hình mưa lụt đang diễn biến phức tạp,
chiều ngày 6/9 ông Đinh Viết Hồng - PCT UBND tỉnh Nghệ An, lãnh đạo ban
PCLB - tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã
đi kiểm tra tình hình ngập lụt và công tác phòng chống mưa lụt ở các
huyện Đô Lương, Yên Thành và Diễn Châu.
Tại huyện Đô Lương mưa lớn kéo dài đã gây ngập trên
diện rộng, trong đó các xã Quang Sơn, Mỹ Sơn, Trù Sơn, Nhân Sơn bị ngập
nặng. Tại xã Quang Sơn, nơi rốn lũ đến chiều 6/9 đã có hơn 200 ha/323 ha
lúa hè sắp thu hoạch của dân bị ngập sâu.
Toàn huyện Đô Lương có 1.500 ha lúa, 500 ha diện tích
nuôi trồng thủy sản bị ngập. Còn tại huyện Yên Thành đến chiều 6/9 mưa
đã làm ngập 2.520 ha diện tích cây trồng các loại, trong đó có 2350 ha
lúa, 150 ha ao hồ nuôi trồng thủy sản. Toàn huyện có 1.000 nhà dân bị
ngập. Hiện nay tuyến đê và cầu tràn đập Phú Ninh ở xã Khánh Thành mức
nước dâng cao, nếu tiếp tục mưa lớn sẽ đe dọa đến người dân sống sau đê.
Do nước đổ về từ các sông lớn, kéo theo lượng bèo tây
trôi dạt đã làm cho nhiều hệ thống cống thoát bị tắc ngẽn. Tại cống
Diễn Thành, huyện Diễn Châu công ty thủy lợi Bắc đã huy động hơn 100 cán
bộ, công nhân làm việc cả ngày đêm để xử lý vớt bèo, thông dòng chảy.
Trong khi đó, tại huyện Yên Thành mưa lớn chưa từng
có trong ngày 6/9 làm cho hàng trăm hộ dân bị ngập lụt. Người dân tại xã
Khánh Thành đã phải vận chuyển đồ đạc, gia súc, gia cầm đến nơi an
toàn. Tại xóm Phú Văn có gần 150 hộ bị ngập nước, đường làng ngõ xóm
ngập sâu gần 1m, không thể đi lại.
Lãnh đạo xã Khánh Thành cho biết, toàn xã có 6/11 xóm
bị ngập nước với gần 900 hộ phải chạy lụt, có khoảng 200ha lúa mùa
chuẩn bị gặt bị ngập lụt và hư hỏng. Nhiều xóm đang bị cô lập, đặc biệt
có xóm Quan Trồng bị nước cô lập hoàn toàn, có nơi ngập sâu 1,4 m, việc
đi lại của người dân nơi đây chỉ có thể bằng thuyền.
Ngay sau khi biết xóm Quan Trồng bị cô lập, lãnh đạo
huyện Yên Thành đã cử đoàn công tác vận chuyển mì tôm cho dân. Hàng trăm
gia đình xe máy, đồ gia dụng bị hỏng vì nước vào…
Đặc biệt, dòng sông Vũ Giang có đoạn dài khoảng 1,3
km bờ hữu bị nước ngập sâu 60cm và có những điểm nguy cơ sạt lở rất cao.
Còn theo thông tin từ UBND huyện Yên Thành, đợt mưa lớn này đã gây ngập
lụt khoảng 1.620 ha lúa hè thu và có khả năng mất trắng.
Theo tổng hợp của ban PCLB - TKCN tỉnh Nghệ An đến 20
giờ tối ngày 6/9, mưa lũ đã làm chết 3 người, bị thương 5 người, toàn
tỉnh có 9.800ha lúa, 5.780 ngô và hoa màu, 511 ha cây công nghiệp và
1.235 nhà dân bị ngập. QL7: nước ngập cục bộ km0 - km36, từ 03 đến 0,5m;
Sạt lở ta luy dương một số vị trí Km110+900, Km118+200, Km144+800,
Km147+800. Công ty QL&SC đường bộ 495 đang thực hiện san gạt đảm bảo
giao thông. Trong khi đó, quốc lộ 48 bị ngập cục bộ Km25+500, Km26+900,
Km46+900, Km90 từ 0,1m đến 0,15m; Tràn Khe Cong Km107+700, nước ngập
0,6m; đoạn Km106, nước ngập 0,4m.
Dưới đây là một số hình ảnh mưa lũ nhấn chìm làng mạc tại Nghệ An do PV ghi lại chiều ngày 6/9:
Chèo thuyền về nhà lấy tài sản.
Người dân cào rác, khơi thông dòng...
Nước ngập kể cả những ngôi nhà ở cao.
Gia đình nào không có đành phải lội..
Muốn ra vào làng, xã chỉ còn cách duy nhất là dùng thuyền như thế này để chèo.
Nhiều diện tích lúa hè thu bị nhấn chìm dưới nước lũ.
Cán bộ, công nhân CTy thủy lợi Bắc thông dòng chảy tại cống Diễn Thành.
Cầu tràn Phú Ninh, Khành Thành, Yên Thành nước lũ đổ về dữ dội
Người dân phải di tán tài sản trên chiếc xe kéo từ trong làng ra.
Ruộng đồng ngập lụt, chim không có chỗ đậu nên người dân cũng bắt được kha khá.
Lãnh đạo huyện Yên Thành và xã Khánh Thành đưa mì tôm cứu dân.
Người dân xã Khánh Thành vận chuyển gia súc ra khỏi làng đi lánh lũ.
Tại Hà Tĩnh,
thông tin từ trạm khí tượng thủy văn thị trấn Hương khê cho biết, từ
tối ngày 4/9 đến 5 giờ sáng ngày 6/9 lượng mưa đo được là 346,2 mm. Mực
nước đạt 13,54 mét, trên mức báo động III.
Trạm y tế xã Phương Mỹ bị ngập sâu trong biển nước
Theo báo cáo nhanh của ban chỉ huy phòng chống lụt
bão và tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Khê cho biết, do lượng nước trên các
sông lên nhanh gây ngập lụt gần 1,500 hộ dân, 800ha lúa hè thu và gần
500 ha cây ăn trái các loại. Ngoài ra, nhiều công trình kênh mương điện,
đường, trường, trạm bị ngập lụt và sạt lở nghiêm trọng. Mưa lớn kéo
theo lũ lên đột ngột, chính quyền địa phương cùng người dân phải sơ tán
nhiều hộ dân ở vùng thấp trũng đến nơi an toàn để phòng tránh lũ.
Qua báo cáo sơ bộ, trận mưa lũ vừa qua đã làm bị
thương 6 người trong đó một cán bộ công an trên đường đi công tác về bị
lũ cuốn trôi.
Nhiều xã bị cô lập trong lũ
Hàng chục hộ dân chìm trong biển nước
Ông Nguyễn Hồng Quân chủ tịch UBND xã Phương Mỹ cho
hay, trong toàn xã có 5 thôn bị ngập hoàn toàn và hơn 540 học sinh
trong toàn xã phải nghỉ học do đường giao thông đến trường đã bị nước lũ
chia cắt. Các tuyến đường liên xã tại các xã như Hương Thủy, Hương Đô,
và quốc lộ15 bị ngập sâu khiến giao thông ách tắc cục bộ gây khó khăn
cho việc đi lại của người dân trong những ngày qua.
Hầu hết đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng
Người dân gặt lúa chạy lũ
Ông Hà Văn Hùng, Bí thư huyện Hương Khê cho biết,
Ban chỉ huy PCLB huyện đã chỉ đạo các ban ngành liên quan triển khai
thực hiện công tác phòng chống mưa lũ; đồng thời huy động lực lượng tại
chỗ để kịp thời ứng cứu những tuyến đường để tránh xảy ra tình trạng tắc
đường và tiến hành kiểm tra những địa điểm bị ngập lụt nặng để giúp đỡ
người dân khắc phục hậu quả.
Dưới đây là một số hình ảnh TP Vinh ngập chìm trong biển nước do PV Dân trí ghi lại lúc 16h chiều ngày 6/9:
Đường vào khu dân cư Lê Lợi ngập sâu hơn 50cm.
Trước cổng Trung tâm chỉnh hình Vinh nước cũng ngập sâu.
Đón con trong mưa ngập tại Trường Mầm non Quang Trung.
Xe chết máy trên đường Minh Khai.
Xe chết máy phải dắt lên hành lang nhà dân chờ trời mưa ráo, nước rút (phường Lê Lợi).
Hai chiếc xe con chết nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.
Đường Nguyễn Nguyễn Thị Khai ngập nước, cơ quan chức năng phải đặt cành cây cảnh báo chỗ nguy hiểm.
Khu vực công viên ngập chìm trong biển nước sâu từ 50-60cm.
Trong khi đó, đường Nguyễn Thái Học bấy lâu chưa ngập nước thì nay cũng chung cảnh ngập.
Nhiều hộ dân trên đường Nguyễn Thị Minh Khai đã phải dùng tấm bìa, nilong.. chắn nước ngập vào nhà.
Khu dân cư Quang Trung ngập trong biển nước.
Một bảo vệ chợ Quang Trung phải đứng chỉ dẫn phía đầu đường cảnh báo người dân.
Nhiều hộ dân ở phường Quang Trung ngập sâu hơn 50cm.
Một hộ dân đóng và khóa cửa dưới dòng nước ngập.
Con dắt mẹ về nhà.
Nước ngập vào nhà, nhiều hộ dân ở phường Lê Lợi đã phải khiêng đồ lên cao.
(Theo Dantri.com.vn)