Khâm phục cậu học trò mồ côi quyết tâm không bỏ học
Lại Thành Nhân là cựu học sinh lớp 12 trường THPT Phù Mỹ 1, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, Bình Định.
Những ngày qua, tin cậu học trò mồ côi mẹ đỗ ngành Kỹ thuật xây
dựng, Trường ĐH Kiến trúc TPHCM, với tổng điểm khiêm tốn 18
điểm khiến không ít người mừng cho em. Dù kết quả này làm Nhân không
mấy hài lòng nhưng chừng ấy thôi cũng đủ để bà con lối xóm,
thầy cô, bạn bè cùng chung vui với cậu học trò nghèo với quyết
tâm học và đỗ đại học.
Thành Nhân tranh thủ học bài những lúc rảnh hiếm hoi ngoài thời gian làm thêm.
Nhân sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở huyện Phù Mỹ,
mẹ em hay đau bệnh nên gia đình cũng gặp nhiều khó khăn. Khi Nhân mới 8
tuổi thì mẹ em chẳng may qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Cả 4 anh em Nhân
sống nhờ vào số tiền công nhỏ nhoi từ công việc phụ hồ của người bố là
ông Lại Thành An (năm nay 56 tuổi). Tuổi thơ Nhân trải qua nhiều cực
khổ, cơm không đủ no, áo không đủ mặc. Thương hoàn cảnh nghèo, bà
con lối xóm người bó rau, người cho lon gạo giúp đỡ cho gia đình
Nhân bữa cơm, bữa cháo…
Lên cấp 2, do hoàn cảnh khó khăn nên người anh đầu và chị của
Nhân phải nghỉ học để đi làm. Thời gian này, để có tiền mua
sách vở cũng như tiền ăn, hàng ngày Nhân phải đi nhặt lựa đậu,
hốt chở trấu, đến việc chở bốc hàng tạp hóa giao cho khách khi bà con
hàng xóm nhờ.
Nhân kể lại: “Các bác, các chú thấy hoàn cảnh em khó khăn
nên tạo điều kiện cho em làm kiếm tiền đi học. Có những ngày
cơm chẳng có ăn, những lúc đó ba bắt em nghỉ học để đi làm
thuê, còn không học hết lớp 12 rồi đi bộ đội nhưng em không
chịu, em quyết tâm phải đi học cho bằng được. Em cũng nghỉ có
học chắc đời mình mới khá được, mới có tiền lo cho cha và em
trai ăn học”.
Với bản tính siêng năng, cần cù, Nhân hết mực chịu thương, chịu
khó lại học giỏi. Chuẩn bị vào lớp 10, tình cờ một lần chở
hàng thuê, Nhân gặp cô Nguyễn Thị Nhật Lệ là chủ cơ sở tạp hóa và
nhà nghỉ Mỹ Lệ (ngay trung tâm thị trấn Phù Mỹ). Cô Lệ thấy thương
nên nhận Nhân về giúp việc ở cửa hàng, nuôi cho ăn học, coi Nhân như
con cái trong nhà.
Cô Lệ chia sẻ: “Mình nghe gia cảnh cháu lâu rồi mà tới ngày
đó mới gặp. Thấy cháu hiền lành, hoạt bát, chịu khó lại học
giỏi nên vợ chồng tôi nhận nuôi cháu. Ngoài buổi học trên
trường, buổi còn lại Nhân ở nhà phụ giúp bán hàng giao hàng
cho khách, khi nào rảnh thì tranh thủ học bài”.
Khi
còn là học sinh phổ thông, công việc của Nhân hàng ngày là giao
hàng cho khách và các cửa hàng nhỏ trong và ngoài thị trấn
Phù Mỹ.
Hàng ngày, ngoài thời gian học ở trường, về nhà Nhân đảm nhận
công việc đi giao hàng như nước, bia…cho khách trong và ngoài thị
trấn. Ngoài ra, Nhân còn phụ đảm nhiệm công việc lễ tân cho nhà
nghỉ. Những lúc rảnh, Nhân vừa học bài vừa dạy kèm cho hai con
cô chủ.
Những lúc rảnh, Nhân kèm cặp dạy học cho con cô Lệ.
Nhân chia sẻ: “Cô Lệ rất tốt, ở đây cô chú xem em như con trong
nhà nên em rất vui. Tuy ở đây công việc có lúc bận nhưng em
không phải lo cái ăn, cái mặc, giúp em có điều kiện hơn để học
hành”.
Khó khăn như thế nhưng Nhân luôn cố gắng vượt qua, bằng nghị
lực, sự quyết tâm rất lớn, nên suốt 12 năm liền Nhân đều là học
sinh giỏi. Em từng đạt giải Khuyến khích học sinh giỏi cấp tỉnh
năm lớp 5, giải Khuyến khích môn Toán lớp 8, 9. Mới đây nhất, Nhân đã
thi đỗ vào ĐH Kiến trúc TPHCM, ngành Kỹ thuật Xây dựng.
Nói về Nhân, thầy Lê Huy Bình - giáo viên dạy môn Vật lý
trường THPT Phù Mỹ 1 nói ngắn gọn: “Hoàn cảnh em Nhân nghèo
khổ, tuổi thơ đi làm mướn đủ việc nhưng Nhân có nghị lực, chịu
khó học tập, vượt khó vươn lên học giỏi. Nhân còn là một Bi
thư Chi đoàn rất năng nổ được thầy cô, bạn bè tin yêu”.
Được biết, là một Bí thư Chi đoàn năng nổ, nhiệt tình với mọi công
tác của Đoàn - Hội do trường tổ chức, Nhân được Tỉnh Đoàn, Hội Liên
hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Định tặng bằng khen về thành tích
xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Nói về ước mơ tương lai, Nhân vui vẻ thổ lộ: “Em muốn trở
thành một kiến trúc sư giỏi để xây những ngôi nhà cao mới.
Ngoài ra, em muốn sau này có công việc ổn định đẻ có thể giúp gia đình
cũng như để đền đáp lại tấm lòng cô Lệ và những người cưu mang giúp đỡ
em và gia đình”.
(Theo Dantri.com.vn)