Không khí trong chùa khá ẩm
thấp và vào mùa mưa lạnh, lại không có một chế độ bảo quản riêng cho các
tủ đựng kinh, thì theo thời gian tất yếu sẽ hư hại... Cũng không có một
hệ thống báo động riêng để đề phòng bị trộm cắp.
Ở một ngôi chùa khác cũng nằm tại Bắc
Giang, nhà sư trụ trì nói với tôi là chùa này có nhiều mộc bản kinh Phật
chẳng kém gì chùa Vĩnh Nghiêm, nhưng chẳng tội gì khoe ra, đông người
về xem, chỉ tổ rắc rối. Lo vừa không giữ được mộc bản kinh, vừa gây vọng
động quá mức.
Chợt nhớ, khi đến thăm cố đô Hoa Lư
(Ninh Bình) trò chuyện với cô Phó ban quản lý di tích cố đô Trần Thị Lệ,
cô bảo mơ ước chỉ là có được một đội ngũ chuyên nghiệp, cũng như một số
thiết bị công nghệ cao để làm vệ sinh di tích. Những việc vệ sinh đang
làm chỉ là thủ công và bề ngoài, không thể làm sạch đúng nghĩa hiện vật.
Người làm cũng không hiểu biết nhiều về ý nghĩa của việc làm vệ sinh.
Vì thế, hiện vật vẫn mau chóng bị hư hại do nhiều sự tác động bên ngoài
như thời tiết, bụi bẩn, khói hương, hơi người….
Quả thực, đến thăm nhiều chùa xếp hạng
di tích quốc gia, thấy rõ việc thiếu tư duy và bàn tay khoa học trong
việc bảo vệ, bảo tồn di tích - điều chỉ có ở những chuyên gia, chuyên
viên được đào tạo bài bản về chuyên ngành này. Ngay như việc nhỏ nhất là
quét dọn, lau chùi các tượng Phật, cũng không thể làm qua loa, đại khái
và theo kiểu quét dọn vệ sinh nhà cửa được. “Lễ mộc dục” (tắm tượng)
khởi đầu cho nhiều lễ hội nông nghiệp của ta đều được tiến hành rất
trang trọng, mang tính nghi lễ. Việc khống chế số người vào thăm di tích
cũng phải được tính đến, bởi lẽ đã có quan niệm sai lầm là càng đông
càng vui, càng bán được nhiều vé. Thực ra, nếu quá đông người vào sẽ gây
tiếng động vượt ngưỡng, làm hư hại di tích.
Thực tế đã có bao nhiêu bài học về trùng
tu, tôn tạo di tích, mà bài học đắt giá chùa Trăm Gian là hậu quả nhỡn
tiền. Nhưng với việc bảo tồn di tích còn thiếu khoa học như hiện nay thì
sự xuống cấp của các di tích càng tăng theo cấp số nhân. Khi đó, với
lượng người ít, không giám sát được, ai dám đoan chắc không tiếp tục xảy
ra những sự việc “Trăm gian” mới?