
Từ trái sang phải là các họa sĩ: Ngô Đức Hoàng, Vũ Thái Bình, Trần Ngọc Hưng.
Ba chàng trai với ba phong cách, ba góc
nhìn hội họa khác nhau nhưng cùng lấy hồn mùa thu làm cảm hứng chủ đạo.
Họa sĩ Vũ Thái Bình đi sâu khai thác đề tài Phật giáo, họa sĩ Ngô Đức
Hoàng tập trung khắc họa thiếu nữ Hà Nội và thiếu nữ vùng cao dịu dàng
trong sáng giữa mùa thu, còn Trần Ngọc Hưng mang những nét phong cảnh,
sinh hoạt đời thường của mùa thu Hà Nội vào hội họa…

Tác phẩm “Long Biên hóa rồng” của Trần Ngọc Hưng.
Hai tác phẩm "Long Biên hóa rồng" (khổ
1m x 2m) và "Thăng Long - Hà Nội" (1,3m x 2m) của họa sĩ Trần Ngọc Hưng,
từng gây được tiếng vang trong triển lãm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Hưng đã có 12 năm gắn bó với hội họa và chọn sơn mài truyền thống Việt
Nam làm chất liệu chính trong sáng tác của mình, là tâm huyết của họa sĩ
trẻ muốn lột tả nét đẹp ngàn thu Hà Nội. Trần Ngọc Hưng chia sẻ: "Họa
sĩ trẻ bây giờ ít chọn sơn mài để vẽ tranh vì nó công phu và khá tốn
kém. Vẽ sơn mài truyền thống vất vả, phải ủ đúng độ ẩm thì sơn mới khô,
nơi vẽ thường là trong phòng tối độ ẩm cao thì mới có thể lên màu bóng
đẹp. Hai bức họa được Hưng chăm chút gần một tháng mới xong!".
Còn họa sĩ Ngô Đức Hoàng tâm sự: "Tôi sinh ra giữa mùa thu Hà Nội, trong
gia đình truyền thống nghệ thuật và tôi chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ sự
lược giản các chi tiết của dòng tranh Đông Hồ nên những bức tranh thu
này được tinh giản vì vậy". Trong khi đó, tranh của họa sĩ Vũ Thái Bình,
lại khắc họa sâu đậm đề tài Phật giáo và gắn kết với thế giới thiền
tịnh. Các tác phẩm "Ngắm sen", "Trước hiên" lấy tông nền vàng úa, nhưng
nhấn nhá bằng những điểm vàng rực sáng khiến mùa thu trong tranh đầy sức
sống chứ không buồn bảng lảng.
Ý định đem tranh thu Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh triển lãm đã được ba
chàng trai ấp ủ cách đây hai năm. Nhưng thời buổi kinh tế khó khăn, họ
phải xoay xở làm thêm đủ nghề tay trái như: thiết kế trang trí sân khấu,
vẽ thiết kế công trình, trang trí quán café để có tiền đưa tranh đi
triển lãm. Những bức tranh mang đến triển lãm của ba họa sĩ là tâm huyết
sáng tác của họ trong gần 10 năm qua.
Họa sĩ Vũ Thái Bình chia sẻ: "Mang tranh từ Hà Nội, mang thu từ Hà Nội
vào TP Hồ Chí Minh không phải là việc dễ đối với ba anh em. Đa số là
tranh khổ lớn 1,3m x 2m phải gói ghém rất kỹ lưỡng để vận chuyển, một số
vào đây mới đóng khung để trưng bày. Nhưng bù lại chúng tôi rất vui khi
tranh được người xem đón nhận, nhất là những vị khách nước ngoài rất
thích thú. Họ chia sẻ với chúng tôi, nhìn vào đó thấy cảm giác dễ chịu
và bình an giống như đang đứng giữa mùa thu Thủ đô".