Con của chiến sĩ hải quân và người dân Trường Sa
được vui chơi và tặng quà trong đêm hội Trung thu tại huyện đảo Trường
Sa.
300 trẻ em ở huyện đảo
Trường Sa, con của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa, con
của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và trẻ em hiện sinh sống tại
vùng biển, đảo trên địa bàn tỉnh, đã hội tụ vui chơi Trung thu. Hai chị
em ruột Võ Thị Uy Phương và Võ Viết Hiền hào hứng nói: “Cha mẹ chúng
cháu đang ở đảo Trường Sa Lớn. Chúng cháu vào đất liền ăn ở với bà nội
và đi học.
 |
Trẻ em vùng biển, đảo trong vòng tay yêu thương của chiến sĩ hải quân. |
Đây là lần đầu tiên chúng cháu cùng các
bạn ở các đảo Trường Sa được vui một đêm Trung thu sôi động và đầy ý
nghĩa”. Từ đảo Trường Sa Lớn, anh Nguyễn Ngọc Hải – quê gốc ở thị trấn
Chí Thạnh, huyện Tuy An (Phú Yên) - điện thoại cho con gái Nguyễn Thị
Kim Hồng (học lớp 7, Trường THCS Nguyễn Hiền, huyện Cam Lâm), để động
viên, chúc sức khỏe và thật vui trong đêm hội. Cháu Nguyễn Thị Kim Hồng -
con anh Hải - tâm sự: “Cháu nhớ cha mẹ ở đảo Trường Sa lắm. Nhưng cháu
rất vui và xúc động khi được các cô, chú luôn chăm lo việc ăn học, tặng
quà mỗi dịp Tết Trung thu về”.
 |
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa trao quà cho các cháu ở Trường Sa đang học chữ tại đất liền. |
Ông Nguyễn Hữu Thấu - GĐ Sở LĐTBXH tỉnh Khánh Hòa - cho biết: "Đêm hội
trăng rằm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những chiến sĩ đang ngày
đêm bảo vệ chủ quyền hải đảo và biên giới của tổ quốc; cũng là món ăn
tinh thần để động viên các gia đình luôn hướng về Trường Sa, góp phần
bảo vệ chủ quyền biển đảo VN. Dịp này, Sở LĐTBXH tặng cho 300 em bánh
trung thu, lồng đèn, vở, bút, cặp... và tiền mặt trị giá: Trẻ em Trường
Sa 750.000 đồng/em; trẻ em còn lại 600.000 đồng/em.
Vui trung thu sớm cho trẻ em vùng cao nam Trà My (Quảng Nam)
Tối 27.9 (12.8 âm lịch),
nhóm từ thiện Việt Ant - gồm những bạn trẻ tình nguyện từ Hội An đã tổ
chức đón Trung Thu sớm cho trẻ em vùng cao thuộc xã Trà Dơn, Nam Trà My,
Quảng Nam. Nhóm đã tổ chức nhiều trò chơi với các em nhỏ, giao lưu phá
cỗ và phát 100 đèn lồng, bộ trống đầu lân; tặng 400 cây viết, 500 cuốn
vở, 4 suất học bổng (mỗi suất 500 ngàn đồng), 8 phần quà (mỗi phần 200
ngàn đồng), bà June đến từ Australia tặng quỹ cho Trường Tiểu học Trà
Dơn 300USD. Bên cạnh đó nhóm tặng 200 phần quà là quần áo người lớn và
trẻ em, 5 thùng sách, truyện cho thư viện trường.
Các em học sinh Trà Dơn hầu
hết là con em đồng bào dân tộc thiểu số Ca Dong nơi đây đã và đang chịu
ảnh hưởng của các trận động đất trong thời gian vừa qua.
Lê Tiến Công
|