Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ ba, 09/10/2012 08:58
Hồi hộp cùng "Quá khứ là miền đất lạ"
Lấy bối cảnh là thành phố cảng Bari, "Quá khứ là miền đất lạ" là câu chuyện đầy kịch tính về những tuyến nhân vật tưởng như không liên quan nhưng lại có liên hệ với nhau qua những vụ án li kì.
Hồi hộp cùng

Một phần bìa sách Quá khứ là miền đất lạ (Ảnh: Nhã Nam)

Quá khứ là miền đất lạ lấy bối cảnh thành phố cảng Bari, miền Nam Italia những năm 1980 với nhân vật chính là chàng trai Giorgio Cipriani, sinh viên trường luật. Là sinh viên gương mẫu xuất sắc, có một bảng điểm hoàn hảo, một cô bạn gái dễ thương xuất thân từ gia đình gia giáo, tương lai tươi sáng dường như trải ra trước mắt Giorgio cho đến khi cậu gặp Francesco, sinh viên khoa triết qua ở một vụ ẩu đả…
 
Francesco giàu trải nghiệm, sắc sảo, giao thiệp rộng và có những nguyên tắc sống đáng ngờ được biện minh bằng những lý lẽ vô cùng hợp lý. Bị lối sống của người bạn mới cuốn hút, Giorgio bỏ học, bỏ người yêu, bắt đầu dấn thân vào một cuộc sống như trong mơ với xế nhanh, gái đẹp, rượu ngon, thuốc hay, hàng đống tiền… và tội lỗi.
 
 Nhà văn Gianrico Carofiglio
Trong khi đó, ở một tuyến truyện khác, một trung úy quân cảnh địa phương đang cùng đồng đội đau đầu truy tìm thủ phạm giấu mặt của hàng loạt vụ hiếp dâm các cô gái trẻ.
 
Trung úy Chiti vừa mới được thuyên chuyển đến Bari và dường như không chuẩn bị trước cho yếu tố tội phạm ẩn dưới mã ngoài đẹp đẽ của thành phố này. Hai tuyến truyện tưởng chừng như không liên quan đến nhau lại có mối liên hệ qua những vụ án đầy li kì.
 
Càng về cuối mối liên quan càng trở nên rõ ràng, và mặc dù người đọc đã tự đoán ra song điều ấy không hề làm giảm mức độ căng thẳng hồi hộp mà câu chuyện đang dẫn dắt.
Bối cảnh cổ điển ở những năm 1980 của thế kỷ trước không làm mất đi sức cuốn hút từ lối viết sành điệu, nhanh, kịch tính mà đan dệt chất thơ của tác giả vốn được coi là bậc thầy tiểu thuyết trinh thám nước Ý, Gianrico Carofiglio. Cuốn trinh thám tâm lý tội phạm này đã mang lại cho tác giả giải văn học uy tín Premio Bancarella năm 2005 - giải thưởng từng vinh danh Ernest Hemingway
 
Các tác phẩm của Gianrico Carofiglio đã được dịch ra 24 ngôn ngữcũng như được chuyển thể thành phim điện ảnh và phim truyền hình dài tập ăn khách.
 
Nhân dịp Tuần lễ Tiếng Ý Thế giới lần thứ XII và trong khuôn khổ Chương trình Ý-Việt 2012 cũng như ra mắt cuốn sách Quá khứ là miền đất lạ, nhà văn Giorgio Cipriani sẽ có dịp giao lưu với độc giả Việt Nam vào ngày 15/10 tới tại Hà Nội.
 
 
Gianrico Carofiglio là một trong những tác giả đương đại Ý nổi tiếng và có sách được nhiều người đọc nhất. Ông là tác giả của loạt tiểu thuyết trinh thám pháp lý ăn khách về luật sư Guido Guerrieri.
 


(Theo vtv.vn)

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)