Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ bảy, 13/10/2012 08:15
Nét đẹp người Thủ đô: Tấm gương "cây cao bóng cả"
Suốt cuộc đời, cụ bà Trần Thị Minh (82 tuổi, Hội bạn kháng chiến chống Pháp tỉnh Hà Đông cũ) luôn tâm niệm "Đất nước lâm nguy mình phải cứu, đất nước hòa bình mình phải nỗ lực dựng xây". Gần 60 năm đã qua, nhưng với cụ Minh, kỷ niệm về những ngày tháng không thể nào quên như vừa mới xảy ra ngày nào.
Năm 1945, 15 tuổi, cụ Minh tham gia giành chính quyền ở huyện Thanh Trì (Hà Nội), rồi hoạt động Đoàn thanh niên ở xã Đại Hưng (huyện Thanh Trì). Năm 1947, cụ được cử vào nội thành hoạt động bí mật. 8 tháng đầu, cụ Minh làm giúp việc cho một nhà giàu ở phố Hàng Lược để tìm hiểu tình hình, đường đi lối lại, sau đó, cụ ra ngoài thuê nhà ở, bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ bí mật. Năm 1954 cụ tham gia đoàn quân giải phóng Thủ đô, làm việc tại Ủy ban tiếp quản TP Hà Nội. Tiếp xúc với những tài sản có giá trị rất lớn, nhưng cụ và đồng đội đã thực hiện đúng theo lời dạy của Bác, không hề tơ hào một xu. Trong số tài sản bọn địch để lại có 5 kho vàng. Cụ đã trực tiếp kiểm đếm, mời đại diện Văn phòng Chính phủ tiếp nhận rồi chuyển đi.

Sau giải phóng Hà Nội 1954, cụ Minh tham gia xây dựng Nhà máy diêm Cầu Đuống, Nhà máy thuốc lá Thăng Long và làm việc ở đây đến khi về hưu. Ở vị trí nào, cụ cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Sống giản dị với vị trí của một trưởng ca cần mẫn, ít ai biết cụ là người có nhiều cống hiến cho sự nghiệp kháng chiến cứu nước. Những năm đất nước khó khăn, cụ lặng lẽ bươn chải nuôi 4 người con. Đến nay, dù hằng ngày phải chống chọi với những cơn đau nhức do chứng thoái hóa cột sống, rạn vỡ 4 đốt sống, cụ vẫn luôn nhắc nhở con cháu về những năm tháng gian khổ chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước của ông bà. Cụ thường nói "… Hạnh phúc của bà, của con cháu, thế hệ hôm nay có được là nhờ xương máu của biết bao người đã đổ xuống đất này". Cũng vì thế, suốt cuộc đời, cụ Minh luôn chú ý chăm nom, giúp đỡ những người không may mắn, trẻ em thiệt thòi. Cụ còn luôn chú ý dạy con cháu phải học tập, làm theo gương Bác, suốt đời phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư…


Những ngày tháng 10 lịch sử này, khi cùng cụ ông - người đồng chí, người đồng đội chung thủy thăm lại những nơi mình từng chiến đấu, cụ thấy vô cùng thanh thản. "Được sống trong hòa bình, nhờ lộc trời, lộc của Đảng, con cháu mình đều ngoan ngoãn, giỏi giang". Với cụ, đó là phần thưởng lớn lao nhất của cuộc đời.



(Theo hanoimoi.com.vn)
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)