Người tiêu dùng dè chừng hơn với rau củ, trái cây
Ăn gì cũng sợ
Những
ngày này, mỗi lần đi chợ, chị Phương (Hòa Khánh, Liên Chiểu, TP Đà
Nẵng) đều đi lòng vòng quanh chợ, cầm lên đặt xuống, phân vân không biết
những thứ này có an toàn cho sức khỏe của gia đình không.
“Thời
gian gần đây, nghe báo đài đưa tin rau củ Trung Quốc nhiễm khuẩn, trái
cây chứa chất có khả năng gây ung thư, vô sinh mà sợ. Không biết nên ăn
gì. Nếu hỏi người bán nguồn gốc xuất xứ thì họ gắt gỏng lên, mà có nói
thì họ cũng nói là của Việt Nam, mình không biết đường nào mà lần”, chị Phương cho biết.
Người tiêu dùng dè chừng với rau củ, trái cây
“Nếu
như trước đây, mỗi lần đi chợ, thấy mình cái gì ngon là mua, giờ chỉ
mua những loại rau người dân trồng được như rau muống, rau lang, rau dền
nhưng ăn hoài cũng chán”, chị Phương thở dài.
Lo
lắng không kém, chị Minh (Hòa Khánh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) chia sẻ:
“Những mặt hàng nhiễm độc, nhiễm khuẩn mà báo chí đã nói thì mình tránh
ra nhưng những mặt hàng chưa phát hiện thì sao? Liệu chúng có đảm bảo an
toàn vệ sinh không. Giờ đi chợ, mình cũng không phân biệt được đâu là
hàng Trung Quốc, đâu là hàng Việt Nam.
Mấy bữa nay thấy họ bán cam rất nhiều, muốn mua về vắt nước cho con
uống mà không dám. Tôi thấy hoang mang quá. Chẳng lẽ nhịn ăn tất cả”.
Theo
một tiểu thương tại chợ đầu mối Hòa Cường cho biết: “Bây giờ người mua
rất cẩn thận. Ngay cả củ xu hào như thế mà họ cũng hỏi của Trung Quốc à,
cây nha đam cũng nói là Trung Quốc luôn. Tôi nói của Việt Nam thì họ bảo của Việt Nam sao lại to thế”.
Để an toàn hơn, một số bà nội trợ đã chọn cách chỉ rau củ ở những hàng mà biết rõ người dân tự trồng hoặc vào siêu thị mua.
Sự
hoang mang, lo lắng đã lan rộng ra nhiều gia đình khi gần đây liên tiếp
có thông tin về các loại rau củ, trái cây bị nhiễm độc được bày bán ở
các chợ. Nhiều người đặt câu hỏi: liệu những cái chưa phát hiện có đảm
bảo an toàn không và an toàn đến mức độ nào?
Tiểu thương điêu đứng
Theo
khảo sát của chúng tôi, giá cả các mặt hàng rau củ, trái cây tương đối
ổn định, có một số mặt hàng giảm giá do đang vào vụ. Tuy nhiên, theo các
tiểu thương, số lượng hàng bán ra sụt giảm do người dân dè chừng, lo
lắng.
Cô
Xinh, tiểu thương kinh doanh rau củ tại chợ đầu mối Hòa Cường cho biết,
những ngày ngày người dân mua hàng rất dè chừng và số lượng không nhiều
như trước đây mặc dù sạp hàng của cô không lấy hàng Trung Quốc
Khiến cho tiểu thương kinh doanh khó khăn
Ông
Huỳnh Viết Thành, trưởng Ban quản lý chợ đầu mối Hòa Cường cho biết,
sau khi báo chí đưa tin ở Đà Nẵng đậu cô ve và xà lách nhiễm E.colin,
người dân đã “tẩy chay” hai mặt hàng ngày. Các tiểu thương lấy hàng tại
sạp của bà G - nơi có hai mẫu đậu cô – ve và xà lách nhiễm E.colin đã
kéo đến phản ứng và không lấy hàng nữa khiến cho việc kinh doanh của bà G
điêu đứng.
“Sở
dĩ họ phản ứng như thế vì họ không hiểu E.colin là gì. E.colin là một
dạng vi khuẩn nếu nấu chín thì vi khuẩn sẽ chết hết. Đối với xà lách ăn
sống thì nên ngâm nước muối trước khi ăn”, ông Thành cho biết thêm.
(Theo Dantri.com.vn)