Thành phố Mỹ sắp có thị trưởng gốc Việt đầu tiên?
Trong nhiều thập niên kể từ khi người Việt tới định cư tại Mỹ, các
cử tri nhập cư tại quận Cam đã bầu nhiều người Việt vào những vị trí
quan trọng như quan tòa, ủy viên hội đồng lập pháp, thành viên hội đồng
thành phố và ban quản trị của trường học...Dù vậy riêng vị trí người
được dân bầu cao nhất của Westminster dường như vẫn ngoài tầm với.
Một góc khu Little Saigon tại quận Cam, Mỹ
Thế nhưng có vẻ điều đó sắp thay đổi. Tri Ta, biên tập viên một tạp
chí và hiện là thị trưởng tạm quyền của thành phố có thể sẽ đi vào lịch
sử nếu ông trở thành người giành nhiều phiếu phiếu nhất trong cuộc đua
với 4 ứng cử viên khác vào chiếc ghế thị trưởng.
Đối thủ của ông lúc này là doanh nhân Al Hamade, ủy viên hội đồng
thành phố Penny Loomer, chủ các cơ sở kinh doanh Ha Minh Mach và Tamara
Sue Pennington và một kỹ sư giao thông thiếu kinh nghiệm chính trị và
các mối quan hệ.
Ông Ta, năm nay 39 tuổi, đã là thành viên hội đồng thành phố 6 năm và
được bà Margie Rice, thị trưởng hiện tại và cũng là thị trưởng lâu đời
nhất của thành phố tiến cử. Mặc dù bộ mặt của Westminster đã thay đổi từ
lâu nhưng việc một người Việt được bầu làm thị trưởng vẫn đánh dấu “một
bước đi nữa cho thấy sự hòa nhập chính trị của người Việt”, Jeff Brody,
giáo sư đại học California, người đã nghiên cứu và viết nhiều về Little
Saigon nhận định.
Theo ông Brody đã phải mất rất nhiều thời gian người Việt mới vượt
qua được ngưỡng quan trọng này bởi Westminster là một thành phố đa văn
hóa, do đó “một ứng cử viên cần phải tạo dựng được một liên minh của
người Việt, người La tinh và cả các cử tri da trắng”.
Một ứng cử viên giờ không thể chỉ dựa vào một cái tên mang đặc trưng
sắc tộc để giành phiếu bầu từ một nhóm dân cư nhất định, vị chuyên gia
khẳng định. Các cử tri nhập cư đã trưởng thành và “sự đa dạng tại
Westminster có nghĩa là ứng viên thị trưởng phải đại diện cho lợi ích
toàn thành phố chứ không chỉ một nhóm người”, ông Brody nói tiếp.
Từng là một cộng đồng gồm đa số là người da trắng thuộc tầng lớp
trung lưu, Westminster giờ đây là một thành phố không có nhóm sắc tộc
thiểu số cho dù số lượng dân gốc châu Á, chiếm khoảng 44%, vẫn là nhóm
dân cư đông đúc nhất. Hơn một phần ba trong số 91.000 dân ở đây là người
gốc Việt.
Cũng chính vì điều này mà những ứng viên người Mỹ gốc Việt thường bị
“soi” nhiều hơn do thường bị cho rằng chỉ đại diện cho các đồng hường
của mình. Nhưng với ông Ta, ông phủ nhận mình có tư tưởng này. “Tôi nghĩ
tôi là người thực sự trung thực và công bằng. Tôi ở đây để phục vụ mọi
người”.
Thị trưởng Rice, 83 tuổi cho biết bà đã khuyến khích Ta tranh cử vào
vị trí mình nắm giữ. Bà chỉ muốn ông Ta hứa một việc đó là sẽ tiếp tục
những truyền thống của thành phố như: lễ tưởng niệm ngày nước Mỹ bị tấn
công khủng bố 11/9/2001, ngày kỷ niệm lá cờ Mỹ, lễ treo đèn cây thông
Noel và lễ diễu hành đầy màu sắc mỗi dịp Tết âm lịch của Việt Nam.
“Tôi đang tìm một người thực sự hiểu về lịch sử và truyền thống của
chúng tôi. Cậu ấy khá điềm tĩnh nhưng có thể rất mạnh mẽ khi cần”, bà
Rice nói.
Ông Ta đến Mỹ năm 1992 và theo học tại đại học Califorina với ý định
ban đầu là học ngành khoa học máy tính. Sau khi tham dự buổi thi đầu
tiên tại lớp khoa học chính trị, Ta cho biết một giáo sư đã gọi ông lại
và nói: “Cậu có năng khiếu với lĩnh vực này”. Vậy là ông Ta đổi ngành
học.
Hiện ông là giám đốc điều hành Viet Salon, một tạp trí chuyên viết về
các salon làm móng tay và sống cùng gia đình trong khu công viên nhà di
động Mission del Amo. Ông chính là người Mỹ gốc Việt thứ ba chạy đua
vào ghế thị trưởng Westminster. Những người trước đó đều thất bại.
(Theo Dantri.com.vn)