
Wiesel, năm nay 84 tuổi, đã trả lời phỏng vấn của tờ Haaretz - một
trang tin của Israel rằng ông và Tổng thống Obama đang cùng hợp tác
trong một kế hoạch viết sách. Kế hoạch đã được bắt đầu thực hiện từ
trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống. Sau khi mọi chương trình bầu
cử đã hoàn tất, ông và Tổng thống sẽ tiếp tục kế hoạch viết sách của
mình.
“Obama và tôi quyết định sẽ viết sách cùng nhau, một cuốn sách của
hai người bạn”, ông Wiesel cho biết. Nổi tiếng nhất trong các tác phẩm
củaWiesel phải kể tới cuốn hồi ký Night, trong tác phẩm này, ông
đã kể lại câu chuyện về quá khứ đau thương của mình khi còn ở trại tập
trung Auschwitz, tại đây ông đã chứng kiến cái chết của mẹ và em gái.
Tổng thống Obama lần đầu tiên gặp ông Wiesel khi tác giả tới trường
Đại học mà Obama đang theo học để diễn thuyết, nhưng hai người chỉ thực
sự trở thành bạn kể từ năm 2009 khi Wiesel được mời tới tham dự một buổi
gặp mặt Tổng thống khi ông Obama tới thăm trại tập trung Buchenwald ở
Đức.
Obama đã nói với Wiesel vào cuối bài diễn thuyết của mình rằng: “Ở
đây, lúc này, những lời kết cuối cùng, tôi xin dành mời ông nói”. Wiesel
cho biết ông luôn ghi nhớ giây phút đặc biệt đó, khi lần đầu tiên ông
gặp Tổng thống Obama. Sau lời mời của Tổng thống, Wiesel đã bước lên bục
và nói với Tổng thống rằng: “Thưa ngài Tổng thống, chúng tôi đặt nhiều
kỳ vọng vào ngài, bởi ngài- với quan điểm nhân đạo và sự am hiểu về lịch
sử sẽ có thể thay đổi thế giới này trở thành một nơi tốt đẹp hơn, sứ
mệnh đó là dành cho ngài.”
Kể từ đó họ là những người bạn thân thiết, cùng nhau ăn tối mỗi khi
có dịp. Wiesel cho biết: “Tôi và Tổng thống chỉ nói chuyện triết học,
chia sẻ những suy nghĩ, quan điểm về cuộc đời, không bao giờ nói chuyện
chính trị. Obama là một người hay suy nghĩ, bạn sẽ không biết rằng ông
ấy luôn đắm chìm trong những dòng suy nghĩ và Obama cũng là người rất
ham học hỏi, ông luôn có hứng thú với những vấn đề hóc búa.”
Wiesel cho tới nay là tác giả của hơn 50 cuốn sách. Về cuốn sách đặc
biệt lần này, ông không tiết lộ nhiều bởi “Tôi luôn viết lách một cái gì
đó, ngay cả bây giờ cũng vậy, nhưng tôi ít khi nói về những gì mình
đang làm. Tôi tin rằng “có kiêng có lành”. Bạn không nên nói về một đứa
trẻ khi nó vẫn chưa được sinh ra.”
(Theo Dantri.com.vn)