 |
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tham quan
xác B52 G – tại bảo tàng chiến thắng B52 bị bắn rơi tại làng Ngọc Hà –
Hà Nội đêm 27/12-Ảnh: VGP/Từ Lương
|
Tại Bảo tàng Chiến thắng B52, Phó Thủ tướng Nguyễn
Thiện Nhân biểu dương tinh thần trách nhiệm của lãnh đạo TP Hà Nội cũng
như Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã quyết tâm nâng cấp bảo tàng trở thành
một trong những điểm tham quan có ý nghĩa nhất trong dịp kỷ niệm 40 năm
Chiến thắng “Hà Nội –Điện Biên Phủ trên không”.
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ niềm khâm phục
về bản lĩnh, sự sáng tạo và ý chí của lực lượng quân đội nhân dân nói
chung và lực lượng bộ đội Phòng không-Không quân nói riêng trong 12
ngày đêm đánh trả những đợt tập kích đường không chiến lược lớn nhất
trong lịch sử của Mỹ bằng máy bay ném bom chiến lược B52, những ngày
cuối năm 1972.
Phó Thủ tướng đề nghị các cán bộ, hướng dẫn viên của 2
bảo tàng cần trau dồi kiến thức, thuyết minh sinh động, hấp dẫn không
chỉ bằng tiếng Việt mà cả tiếng Anh và các ngoại ngữ khác để thu hút
nhiều hơn nữa bạn bè quốc tế, từ đó sẽ có nhiều người nước ngoài hiểu
đúng những chiến tích hào hùng của quân đội ta, cũng như chiến thắng Hà
Nội-Điện Biên Phủ trên không cách đây tròn 40 năm.
 |
Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo Bảo tàng
lịch sử Quân sự Việt Nam cần chủ động giới thiệu những hiện vật quý giá
này tới thế hệ trẻ để giáo dục truyền thống-Ảnh: VGP/Từ Lương
|
Bên cạnh đó, 2 bảo tàng của quân đội cần chủ động
giới thiệu những hiện vật quý giá này tới thế hệ trẻ thông qua những câu
chuyện lịch sử, cụ thể là học sinh của những trường phổ thông đóng trên
địa bàn Thủ đô. Từ đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước của
các thế hệ, đặc biệt là giáo dục chủ nghĩa cách mạng và tinh thần không
quản ngại khó khăn gian khổ cho thanh, thiếu niên.
Trong lưu bút của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân
viết tại Bảo tàng Chiến thắng B52 có đoạn: “…những người Việt Nam lớn
lên cách đây 40 năm cũng như những người con Việt Nam sẽ mãi không bao
giờ quên chiến thắng lịch sử “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không” tháng
12/1972, từ đó sẽ sống, chiến đấu và lao động xứng đáng với truyền thống
hào hùng của Thủ đô Hà Nội cũng như của dân tộc Việt Nam. Chúc Bảo tàng
Chiến thắng B52 tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình để làm
cho ý chí quật cường, sáng tạo và sự bình tĩnh của nhân dân Thủ đô trước
những thách thức khốc liệt nhất trở thành tài sản văn hóa của mỗi người
Việt Nam”.
Cách đây tròn 40 năm, đêm
27/12/1972 đã đi vào lịch sử khi bộ đội Phòng không- Không quân Việt Nam
thắng trận lớn nhất với thành tích bắn rơi 8 máy bay B52 và hàng chục
máy bay ném bom chiến thuật khác của không quân Hoa Kỳ. Là ngày mà không
lực Mỹ coi là ngày đen tối nhất của những “Pháo đài bay B52”.
|