 |
Ảnh: VGP |
Đến dự Lễ kỷ niệm có Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng bí thư Lê
Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn
Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng;
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn
Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm;
Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị; lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng
nhiều vị lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; lãnh đạo các
Bộ, ngành, địa phương…
Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi lẵng hoa chức mừng lễ kỷ niệm.
Diễn văn khai mạc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang một lần nữa nhấn
mạnh Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là một trong những
chiến thắng vĩ đại của quân và dân ta trong thế kỷ 20, là biểu tượng và
kỳ tích có một không hai; biểu tưởng chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ
và chủ nghĩa anh hùng Cách mạng Việt Nam. Đây là chiến thắng có ý nghĩa
lịch sử và thời đại sâu sắc, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến
chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi hoàn toàn
 |
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. - Ảnh: VGP |
Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” cũng là chiến thắng của
đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện; chiến thắng của
nghệ thuật quân sự Việt Nam, thể hiện sự mưu trí, sáng tạo, lấy ít địch
nhiều, lấy nhỏ át lớn, dựa trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp toàn
dân tộc, xây dựng thế trận phòng không không quân vững chắc; là chiến
thắng của tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, thông minh, sáng
tạo, của ý chí quyết đánh, quyết thắng, đồng thời tranh thủ sự đồng
tình, giúp đỡ của các lực lượng tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế
giới.
 |
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại lễ kỷ niệm. - Ảnh: VGP |
Làm nên chiến thắng có sự đóng góp hy sinh to lớn của lực lượng vũ trang
và nhân dân Hà Nội và nhiều địa phương miền Bắc. Trong 12 ngày đêm, Hà
Nội, Hải Phòng và một số thành phố, thị xã khác đã phải hứng chịu 80
ngàn tấn bom đạn tàn phá, hủy diệt. Nhưng quân và dân ta, đảng bộ chính
quyền và lực lượng vũ trang, nhân dân thủ đô đã biến đau thương thành
hành động cách mạng, giữ vững niềm tin vào thắng lợi cuối cùng của cuộc
kháng chiến, anh dùng, ngoan cường, quyết chiến đấn với tinh thần quyết
tử để TƯ quyết sinh.
Sau diễn văn khai mạc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trung tướng
Nguyễn Văn Phiệt, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tiểu đoàn
trưởng Tiểu đoàn tên lửa 57, Trung đoàn 261, Sư đoàn Phòng không Hà Nội
(sư đoàn 361), tiểu đoàn bắn rơi nhiều máy bay B52 nhất (4 chiếc) trong
chiến dịch 12 ngày đêm bảo vệ Hà Nội có bài phát biểu xúc động, ôn lại
những kỷ niệm hào hùng sau 40 năm đã trôi qua.
“Năm tháng đã qua đi, hôm nay đứng giữa lòng thủ đô Hà Nội, những người
đã trực tiếp tham gia chiến đấu giờ đây lại càng thấm thía những hy
sinh, cống hiến của quân và dân ta cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc,
nhất là ký ức về 12 ngày đêm vô cùng ác liệt với hàng ngàn đồng đội của
chúng ta đã vượt qua khó khăn gian khổ, dũng cảm chiến đấu. Nhiều đồng
chí đã hy sinh oanh liệt, góp phần đánh thắng siêu pháo đài bay B52 của
kẻ thù. Có trắc thủ dù bị thương rất nặng nhưng vẫn gượng sức mình báo
cáo chính xác phần tử mục tiêu về sở chỉ huy trước khi ngã xuống. Và vẫn
còn đây lá thư viết dở trước giờ xuất kích của liệt sĩ phi công để lại.
Tuy thời gian đã làm trang giấy ố vàng nhưng vẫn sáng mãi khí tiết
kiên trung của tuổi 20...” – Trung tướng Nguyễn Văn Phiệt xúc động nhớ
lại
Kết thúc Lễ kỷ niệm trọng thể, đồng chí Nguyễn Phan Tùng, Phó Bí thư Chi
đoàn Phi công Đội bay A330, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam đã bày tỏ cảm
nhận sâu sắc về tính chất ác liệt của trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên
không” và tinh thần chiến đấu hy sinh vô cùng dũng cảm của quân và dân
ta, trong đó có sự đóng góp xứng đáng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh bại
cuộc tập kích chiến lược đường không bằng máy bay B52 của đế quốc Mỹ
cách đây đã 40 năm.
Đồng chí Tùng bày tỏ: “Là một phi công trẻ, ngày đêm trên những chuyến
bay bình yên trên bầu trời Tổ quốc, tôi nguyện viết tiếp những trang sử
vẻ vang, tiếp nối truyền thống cha ông để phát huy trí tuệ, lòng nhiệt
huyết, sức sáng tạo với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có
thanh niên, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh,
xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tinh thần của Chiến thắng “Hà Nội -
Điện Biên Phủ trên không” sẽ mãi mãi bất diệt, được thế hệ trẻ gìn giữ,
phát huy, hun đúc thành ngọn lửa của niềm tin, ý chí và sức mạnh trong
thời đại mới”.