“Điểm rơi”
Tết vài năm gần đây là dịp phát hành sách. Gần như đã
hình thành cái gọi là thị trường sách tết kéo dài từ tháng chạp âm lịch
đến sau tết một tháng. Thời điểm nghỉ ngơi, tạm ngơi dứt ra khỏi những
chương trình học nặng nề, học trò tìm những bộ truyện hay tha hồ đọc.
Thanh niên chọn sách làm bạn đồng hành trên những chuyến đi xa. Lớp
trung niên đứng tuổi chút, sau những giờ vui vầy với con cháu, không
rượu chè hư người, nhiều người lại tìm chốn thư thái để đọc – một việc
mà quanh năm bận rộn, có thể khó toàn tâm để làm. Việt kiều về thăm quê
thời điểm tết cũng thường bỏ nhiều thời gian để đến nhà sách. Lễ Tình
nhân cũng rơi vào đúng thời điểm này, càng có lý để sách trở thành một
trong những ưu tiên chọn lựa làm phương tiện tỏ bày tâm tình...
Hội tụ nhiều điều kiện để có thể giới thiệu những đầu
sách mới của những cây bút trong nước sau một năm thị trường ê hề bởi
sách dịch.
Dạo qua một vòng
Lê Minh Khuê với tập truyện ngắn Nhiệt đới gió mùa (Nhã
Nam & NXB Hội Nhà Văn) với cái nhìn day dứt về tâm thức sống thời
hậu chiến. Trong khi đó, cái nhìn về chiến tranh của Nguyễn Quang Vinh
trong tiểu thuyết Cát trọc đầu (NXB Trẻ) lại sống động một cuộc chiến
trong lòng người đi qua cuộc chiến, giữa thiện tâm và sự tha hoá. Nguyễn
Quang Lập có Chuyện nhà quê (tập truyện ngắn) do Saigon Media & NXB
Hội Nhà Văn liên kết xuất bản. Dịp này, NXB Trẻ cũng gom 15 truyện của
Nguyễn Huy Thiệp trong tập tuyển truyện ngắn của tác giả này có tựa Hạc
vừa bay vừa kêu thảng thốt được in đẹp, trang nhã.
Người đọc quan tâm đến đời sống thị dân Hà Nội có lẽ sẽ
thích thú khi đọc cuốn tiểu thuyết thứ hai của nhà văn, hoạ sĩ Đỗ Phấn –
Gần như là sống, gần 400 trang, do NXB Trẻ ấn hành. Cũng trong dịp này,
NXB Trẻ in cuốn Các bạn tôi ở trên ấy của Nguyên Ngọc, tập hợp 24 bút
ký về Tây Nguyên.
Như Sài Gòn Tiếp Thị đã có bài đề cập, mảng sách của
những nhà văn Việt kiều cũng được khai thác, tuy hãy còn ít ỏi, song
cũng đáng để chú ý. Phương Nam Book vừa phối hợp với NXB Hội Nhà Văn in
lại Đêm dài một đời của Lê Tất Điều, sau đó là ba cuốn của Trần Thị NgH:
Lạc đạn, Nhà có cửa khoá trái và Nhăn rúm. Trần Thị NgH tên thật là
Trần Thị Nguyệt Hồng, là một trong những cây bút nữ gây chú ý tại Sài
Gòn trước 1975, đặc biệt, với cuốn Những ngày rất thong thả (Trí Đăng
xuất bản, 1975) với giọng văn giàu cá tính, sắc sảo và mạnh mẽ. Bà hiện
sống và sáng tác tại hai nơi, Sài Gòn và Paris.
Những tác giả tạm gọi là thế hệ cầm bút mới, sau 1975
cũng có phần làm sôi động thị trường mùa sách này. Tập thơ có tựa Đi qua
thương nhớ của Nguyễn Phong Việt (Phương Đông & NXB Văn Học) đang
bán chạy dự báo sẽ là món quà được nhiều độc giả teen chọn làm quà tặng
trong dịp lễ Tình nhân. Trong khi đó, Phan An, cây bút từng được biết
đến với tập Quẩn quanh trong tổ cách đây vài năm lại trình làng một cuốn
tiểu thuyết nén đầy trong từng câu chữ, có tựa Trời hôm ấy không có gì
đặc biệt (Saigon Media & NXB Hội Nhà Văn) cũng hứa hẹn đem lại một
món lạ bất ngờ trong xu hướng tiểu thuyết vài năm gần đây của tác giả
trẻ trong nước thường ngụp lặn trong buồn bã, hoang mang, cô đơn, thiếu
tinh thần biết đùa giỡn (kể cả sự trững giỡn!)
Một tác giả khác, hoàn toàn mới, lần đầu xuất hiện là
Nguyễn Dương Quỳnh với tập Đỏ (Nhã Nam & NXB Lao Động). Blogger Nhị
Linh đọc và nhận định: “Ngay ở tác phẩm đầu tiên này, Nguyễn Dương Quỳnh
đã là một nhà văn đúng nghĩa, gây ám ảnh với những ý nghĩ sâu sắc một
cách nhẹ nhàng, và nhất là với một màu đỏ buồn bã kỳ lạ, hiếm thấy”.
Một số tập tản văn, truyện rất ngắn phù hợp để đọc
trong lúc nhàn tản: Tìm nhau giữa Sài Gòn (của MC Tùng Leo, Phương Nam
Book & NXB Hội Nhà Văn), Màu xanh trong suốt (truyện rất ngắn của
các tác giả: Lưu Diệu Vân, Nhã Thuyên, P.K., Hoàng Long, Phạm Vũ Văn
Khoa, NXB Trẻ)...
Trên “mâm” sách đọc tết năm nay, xem ra có rất nhiều món xuất xứ “nội địa” đáng để ưu tiên.
(Theo sgtt.vn)