Cuốn sách dày 316 trang, với 24 bút ký "rặt” Tây
Nguyên được nhà văn Nguyên Ngọc viết trong nhiều năm, một số đã được in
trên báo, như: Những chiều kích của rừng, Tượng gỗ rừng già, Hiền minh
của rừng, Tháng Ninh Nông, Lửa nguyên thủy, Người nghệ sĩ vô danh đã
sinh ra cây K’Nia, Núp – già làng của cả Tây Nguyên, Tây Nguyên – mùa lễ
hội, Dạy tiếng cho chiêng,…
Dù viết trong nhiều thời điểm, ở nhiều không gian
sống khác nhau, nhưng thiên nhiên và con người Tây Nguyên với nền văn
hóa phong phú, độc đáo vẫn được tác giả khắc họa rõ nét. Với vốn sống
dày và thời gian dài gắn bó với Tây Nguyên, nhà văn Nguyên Ngọc chạm đến
tầng sâu của tính cách con người Tây Nguyên và văn hóa Tây Nguyên:
phóng khoáng, tự do, nồng hậu, giàu tình yêu thương.
(Theo daidoanket.vn)
|