Người trẻ và mong muốn đầu năm
Hội xuân tại Văn Miếu có nhiều tiết mục văn hóa dân gian cuốn hút, song nơi đông nhất vẫn là những bàn “cho” chữ. Hàng trăm lượt bạn trẻ hớn hở xếp hàng “xin” chữ, gửi chút hi vọng vào nét phiêu “rồng bay phượng múa”...
Ngày
thứ 2 của năm con rắn, rét còn ngọt, mưa xuân mù mịt, đường phố vắng
hoe. Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một không khí khác hẳn với thời tiết
và khung cảnh nhìn thấy. Rất đông người đến đây du xuân, đặc biệt là các
bạn trẻ.
Hội
xuân tại Văn Miếu có nhiều tiết mục văn hóa dân gian cuốn hút, song nơi
đông nhất vẫn là những bàn “cho” chữ. Hàng trăm lượt bạn trẻ hớn hở xếp
hàng “xin” chữ, gửi chút hi vọng vào nét phiêu “rồng bay phượng múa”
của các thư pháp gia trên giấy hồng trang trọng.
Chữ
được giới trẻ “xin” nhiều là “đỗ” hoặc “đỗ đạt”… tựu chung đều liên
quan đế việc học. Tục xin chữ đầu năm là nét đẹp văn hóa của người xưa
hiếu học, nay đã lan truyền cho các thế hệ con cháu. Mong rằng, nét chữ
sẽ là điểm tựa tinh thần, củng cố niềm tin vào những nỗ lực tự thân
của các bạn trẻ trên đường học.
(Theo Dantri.com.vn)