Hàng vạn du khách đổ xô về xem hát quan họ trong ngày hội Lim
Trong đêm ngày 21/2 (12 tháng Giêng âm lịch) hàng vạn du khách thập phương đã trẩy hội về hội Lim (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) thưởng thức đêm văn nghệ, lắng nghe các làn điệu dân ca quan họ mộc mạc mà say đắm lòng người.
 |
Hội Lim là một lễ hội lớn của tỉnh Bắc
Ninh, chính hội được tổ chức vào ngày 13 tháng Giêng hàng năm nhưng du
khách thập phương đã đổ về nơi đây từ chiều tối ngày 12 để thưởng thức
đêm hát quan họ của các liền anh, liền chị. |
 |
Hơn 7h tối, con đường Tiên Du (thị trấn Lim, Bắc Ninh) đã trật kín người hai bên đường. |
 |
Sân khấu chính nằm trong sân Hội Lim là nơi
các liền anh, liền chị gửi tới du khách những làn điệu dân ca du dương,
ấm lòng mọi người. |
 |
Hàng vạn người đang hướng về sân khấu chính |
 |
Và cùng nhau lắng nghe những làn điệu dân ca nghĩa tình, đậm sâu, đặc sắc của người dân Kinh Bắc. |
 |
Cái lạnh, những hạt mưa lất phất cũng không làm giảm đi sự đắm say của người xem |
 |
Từ những em bé cũng được bố mẹ đưa đi xem hát quan họ |
 |
Muôn kiểu tìm chỗ để được nhìn thấy liền anh, liền chị hát |
 |
Nhiều người còn trèo lên phía sau sân khấu dể xem |
 |
Du khách cũng cố gắng len lỏi vào hai bên cánh gà sân khấu để được tận mắt thấy hát quan họ. |
 |
Nhiều người cũng lưu lại những khoảnh khắc trên sân khấu |
 |
Lớp lớp người nối tiếp nhau cùng thưởng thức những màn biểu diễn quan họ |
 |
Con đường đi lên chùa Lim cũng kín đặc người |
 |
Năm nay, Ban tổ chức chỉ bố trí 4 lán hát quan họ, thay vì 6 lán như những năm trước đây. |
 |
Những giọng hát hay quấn hút lòng người, những liền chị quyến rũ mê say du khách |
 |
Những liền chị nhí càng trở nên hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng trong những bài dân ca quan họ. |
 |
Nhiều du khách thì cố gắng chen chân để tìm
được chỗ thích hợp vừa xem vừa nghe hát quan họ thì nhiều người lại
chọn những gian chiếu nhâm nhi chén nước, long bia… nghe quan họ ngay
trong sân Hội Lim. |
(Theo giaoduc.net.vn)