Bác Lê Khả Phiêu về làng Phương Trung
Chiều 22.2, tất cả người dân làng
Phương Trung (Đại Quang, Đại Lộc, Quảng Nam) tập trung ở nhà sinh hoạt
thôn để đón.đồng chí Lê Khả Phiêu - nguyên Tổng Bí thư Ban chấp hành
Trung ương Đảng.
"Làng bác Phiêu"
Đã
hơn 13 năm trôi qua sau trận đại hồng thủy 1999, bây giờ về thăm lại
ngôi làng mới Phương Trung, hẳn nhiều người sẽ rất ngạc nhiên. Phương
Trung giờ san sát những ngôi nhà ngói mới, tiếng trẻ nhỏ ê a học bài
vang đầu làng cuối xóm, đình làng được xây dựng lại khang trang. Làng
mới Phương Trung ra đời sau trận lũ kinh hoàng của 13 năm trước đang hồi
sinh từng ngày.
 |
Đồng chí Lê Khả Phiêu bên những đứa trẻ sinh ra trên làng mới. |
Trong
trận lũ năm 1999, chỉ trong một đêm, gần 80 ngôi nhà trong làng Phương
Trung bị cuốn trôi, người dân lâm vào cảnh màn trời chiếu đất, đói run
người chờ hàng cứu trợ... Những hình ảnh tang thương ấy của làng Phương
Trung đã xao động trái tim hàng triệu bạn đọc và người xem truyền hình
trên cả nước: Lũ lớn diễn ra trong đêm khiến cho 330 hộ dân làng Phương
Trung hốt hoảng chạy lũ vì vậy tài sản mang theo chỉ là bộ quần áo mặc
trên người; cơn lũ đã tàn phá hơn 1/3 nhà cửa, 2/3 tài sản có giá trị,
20 ha đất màu và khiến 2 người chết. Với hậu quả nặng nề đó, tưởng chừng
người làng Phương Trung khó mà phục hồi trong thời gian ngắn...
Ngay
sau khi người dân Phương Trung còn bàng hoàng với mất mát quá lớn, Tổng
bí thư Lê Khả Phiêu đã về Phương Trung. Ông lội bùn đến từng nhà, chia
sẻ mất mát với người dân Phương Trung, động viên mọi người cố gắng vượt
qua thiên tai, ổn định cuộc sống, với sự giúp đỡ của đồng bào cả nước.
Sau đó, ông chỉ thị huyện, tỉnh phải nhanh chóng ổn định đời sống cho
người dân, rồi giao cho Quân Khu 5 tiến hành xây dựng làng mới. Chỉ
trong vài tháng, 103 hộ dân làng Phương Trung đã vào sống trong nhà xây
cao, nhờ vậy mà mới hình thành nên làng mới Phương Trung ngày nay. Từ
đó, làng còn có tên là "làng bác Phiêu".
 |
Đồng chí Lê Khả Phiêu hỏi thăm và trò chuyện với những người dân làng Phương Trung
mà ông từng gặp 13 năm về trước. |
Chăm
bẵm cho vườn bưởi đang độ kết trái, anh Mai Phước Chi bảo: "Từ ngày
chuyển về đây, cái được nhất là không còn cảnh chạy lũ mỗi khi đến mùa
mưa, an cư lạc nghiệp nên thu nhập của người dân cũng tăng lên, con cháu
trong làng học hành tiến bộ thấy rõ. Mới đây, dân làng đã đóng góp xây
lại đình làng bị lũ phá hủy năm 1999. Lúc đó chẳng ai dám nghĩ Phương
Trung sẽ tái sinh nhưng nhờ sự quan tâm của bác Phiêu mà làng chúng tôi
thay đổi nhiều lắm. Bác Phiêu là ân nhân lớn của làng Phương Trung".
Ông
Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Đại Quang cho biết, kể từ ngày về
làng mới, đời sống của người dân Phương Trung đã cải thiện rõ rệt. Hộ
đói không còn, hộ nghèo được giảm đáng kể qua từng năm, nếu năm 2010 cả
thôn có 60 hộ nghèo thì đến 2012 chỉ còn lại 26 hộ. Trên cánh đồng và
mảnh vườn tang thương của làng cũ, người dân làng Phương Trung đã tổ
chức sản xuất, canh tác theo hướng hàng hóa, cải tạo vườn tạp trồng cây
ăn quả chuyên canh có hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra còn có hơn 300 lao
động của làng làm việc tại các cụm công nghiệp ở Đại Lộc.
"Mấy
năm đầu cuộc sống của bà con nhiều vất vả lắm, cứ một hai đòi trở lại
làng cũ dựng nhà, canh tác làm ăn. Nhưng bây giờ khác rồi, người dân
chăm chú làm ăn, không phải giật mình mỗi khi nghe đài thông báo lũ nữa.
Trong năm 2013 này, huyện sẽ hỗ trợ 500 triệu đồng để giúp thôn Phương
Trung trồng cây ăn trái, trên chính diện tích đất ở làng cũ", ông Dũng
xúc động.
Những chuyến trở về
Chuyến
thăm Phương Trung ngày 22.2 là lần thứ ba của đồng chí Lê Khả Phiêu.
Còn nhớ, năm 2004, đồng chí Lê Khả Phiêu trở lại thăm, trồng cây lưu
niệm tại làng Phương Trung. Ông thật sự vui mừng vì người dân sinh hoạt
ổn định, nhà cửa vững chãi ở làng mới. Ông không quên nhắc đến truyền
thống, tình nghĩa "lá lành đùm lá rách" của đồng bào cả nước, sát cánh,
chia sẻ, giúp người dân Phương Trung vượt qua hoạn nạn.
Chuyến
trở về ngày hôm qua cũng vậy, ông vẫn quan tâm đến đời sống vật chất,
tinh thần của từng gia đình. Ông vui mừng khi thấy cuộc sống người dân
làng Phương Trung đã ổn định và phát triển. Ông xúc động khi xoa đầu
những đứa bé tròn 13 tuổi, bằng thời gian mà cơn đại hồng thủy đã lùi
vào dĩ vãng. Ông ân cần hỏi han những cụ già mà 13 năm trước ông đã từng
gặp gỡ, động viên. Ông dõi mắt về phía làng cũ, nơi mà mùi bùn non
quyện lẫn mùi nhang tiễn đưa người xấu số cứ vương vấn, trĩu nặng đôi
chân ông lúc ấy...
"Nhìn làng hồi sinh thế
này tôi vui lắm. Mong sao trong thời gian đến, bà con phấn đấu hơn nữa
để xây dựng và phát triển làng, xây dựng thành công nông thôn mới. Tin
rằng lần sau, tôi đến sẽ thấy làng ngày càng khang trang hơn, bà con có
cuộc sống tốt hơn"- ông dặn dò.
 |
Diện mạo mới của làng Phương Trung. |
Bí
thư chi bộ thôn Phương Trung Trần Văn Sơn thay lời hàng trăm người dân
Phương Trung đáp lời, cảm kích: "Mỗi lần đến, bác đều động viên, khuyến
khích người dân trong làng phấn đấu lao động sản xuất. Bác lúc nào cũng
quan tâm đến người dân làng Phương Trung".
Còn
chúng tôi, khi chứng kiến đồng chí Lê Khả Phiêu bịn rịn chia tay từng
người dân Phương Trung, lại nghĩ rằng: "Vị Tổng bí thư khả kính ấy, lúc
nào cũng đau đáu về dân làng Phương Trung...".
(Theo Danviet.vn)