Bí ẩn 11 ngày mất tích của Agatha Christie
Agatha Christie, tiểu thuyết
gia bán chạy nhất trong lịch sử, có duyên nợ đặc biệt với các lễ Giáng
sinh. Khi còn là đứa trẻ, Giáng sinh là dịp mà nữ văn sĩ tương lai được
coi là hiểm họa cho người lớn bởi những trò quậy phá tưng bừng. Còn khi
đã là nhà văn nổi tiếng, sách của bà trở thành món quà tặng lý tưởng
được người ta dành cho nhau vào dịp Noel đến. Với lời mời gọi "a
Christie for Christmas" - (một (cuốn) Christie cho Giáng sinh), nhà
xuất bản của Christie luôn coi Giáng sinh là mùa hốt bạc của họ.
Nhưng Giáng sinh năm 1926 mới
thực sự là Giáng sinh đặc biệt và kịch tính nhất trong cuộc đời Nữ
hoàng truyện trinh thám. Dịp đó, bà mất tích 11 ngày. Sự kiện này trở
thành đề tài nóng hổi, thành tin trang nhất của của hầu như mọi tờ báo
trên khắp nước Anh. Gia đình nhà văn cuống cuồng, hàng nghìn người hâm
mộ đã đổ xô lục tung mọi ngóc ngách để tìm dấu vết của Christie. 11
ngày sau, bà bị phát hiện đang ở tại một khách sạn miền Bắc nước Anh.
Điều kỳ lạ là Christie đến đó với tên đăng ký là tên cô tình nhân của
chồng - tình địch của bà. Lý do được đưa ra: nhà văn bị mất trí nhớ tạm
thời. Chi tiết về vụ mất tích không được hé lộ gì thêm.
 |
Nhà văn Agatha Christie. |
Mới đây, tác giả Richard Hack đã góp phần làm sáng tỏ vụ mất tích bí ẩn của Christie với cuốn Duchess of Death -
tiểu sử không chính thức về nhà văn. Hack tiến hành nghiên cứu hơn 500
thư từ, tài liệu của Christie hoặc liên quan đến Christie để đưa ra
những phỏng đoán của mình về nguyên nhân biến mất của nữ văn sĩ. Hack
cho rằng, chính Christie đã đạo diễn và đảm nhận luôn vai trò diễn viên
chính trong vụ mất tích. Lường trước được khả năng bị chồng ly dị, nhà
văn dựng lên một kế hoạch phức tạp, tỉ mỉ không kém gì những câu chuyện
hút khách của bà. Nhà văn hy vọng, khi hay tin bà biến mất, ông chồng
thiếu thủy chung sẽ nháo nhác đi tìm. Và khi tìm thấy nhau, sự xúc
động, lãng mạn của một cuộc đuổi bắt sẽ đưa hai người trở về với những
ngày tháng nồng ấm.
Vốn là một nhà kiến trúc tuyệt
vời cho những cốt truyện hình sự, Christie kín đáo để lại manh mối
trong những bức thư gửi cho chồng và thư ký trước khi biến mất. Nhưng
"âm mưu" này thất bại, vì chồng nhà văn thực ra "không tài giỏi" như
thám tử Hercule Poirot.
Tuy nhiên, trở ngại chính vẫn
là sự ngu ngốc của viên thám tử được giao nhiệm vụ điều tra sự biến mất
của Christie. Thay vì mở rộng phạm vi tìm kiếm ra khu vực Yorkshire, gã
này cứ khăng khăng rằng nhà văn chỉ quanh quẩn đâu đó ở gần hạt Surrey
- nơi gia đình Christie ở.
"Yorkshire, đồ ngu ạ", một nhân
viên phục vụ phòng khách sạn nơi Christie lẩn trốn, đã nhiều lần nghe
bà điên tiết gào lên như thế sau khi theo dõi tin tức trên các báo.
Ngoài sự kiện có vẻ lập dị đó
thì Agatha Christie là nhà văn có sức làm việc phi thường. Bà là tác
giả của 95 cuốn sách, được dịch ra 105 thứ tiếng. Tổng cộng, sách của
bà tiêu thụ được 2 tỷ bản trên toàn thế giới. Tác phẩm của Christie
được gọi là "McDonald của văn học". Còn nhà văn tự nhận mình là "cỗ máy
sản xuất xúc xích".
Theo VnExpress