Các
nhà lãnh đạo ASEAN thường tiến hành cuộc họp cấp cao hai lần trong một
năm. Vì vậy Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 22, dự kiến diễn ra vào
ngày 24-25/4 tới là Hội nghị cấp cao ASEAN lần đầu tiên trong năm nay.
Cảm nhận Brunei. Ảnh Internet.
|
Một
ngày trước khi diễn ra các Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN từ 7-9/4
chúng tôi đã có mặt ở Brunei. Ngay khi đặt chân xuống sân bay ở thủ đô
Banda Seri Begawan chúng tôi đã cảm nhận thấy không khí chuẩn bị của
nước chủ nhà cho vai trò Chủ tịch ASEAN 2013, sẽ chủ trì các cuộc họp,
hội nghị quan trong của ASEAN, với việc cửa ngõ hàng không đang được
nâng cấp và khu đỗ xe mới bắt đầu được đưa vào hoạt động.
Brunei
là một đất nước có diện tích nhỏ, dân số khoảng trên 400.000 người,
bình quân thu nhập đầu người tới 50.000 USD. Ngay từ trên chuyến bay hay
tại sân bay, chúng tôi cũng như mọi du khách nước ngoài khác đến đây
đều thấy rõ sự yên bình, êm ả, không nhộn nhịp, náo nhiệt hay ồn ào.
Quan
sát rất lâu trên đường phố rộng rãi ở Banda Seri Begawanchúng tôi không
thấy có chiếc xe đạp, xe máy nào. Xe buýt cũng rất khó bắt gặp, và chỉ
có xe con với số lượng rất ít lưu thông trên đường, có thể nói là “ước
mơ” cho giao thông thường xuyên bị ùn tắc như ở nhiều nước trên thế
giới.
Theo
con số công bố chính thứcthì Brunei có trên 150.000 chiếc ô tô, song
con số thực tế lại lớn hơn thế nhiều. Chuyện một người hay một gia đình
có 3-4 chiếc ô tô không có gì là lạ ở đây. Thậm chí, anh Hanafiah, tài
xế taxi chở chúng tôi từ khách sạn Jubilee Hotel tới Trung tâm Hội nghị
Quốc tế (ICC) cho biết nhà anh có tới 10 chiếc ô tô, riêng anh có 4
chiếc, có những chiếc mà nhiều ngày anh Hanafiah không đụng tới, hay có chiếc anh chỉ dùng để đi câu hoặc đi chơi golf cuối tuần.
Tại
Brunei người dân không phải nộp thuế thu nhập, chính phủ cho phép mua ô
tô trả góp, mỗi tháng chỉ phải đóng khoảng hơn 100 đôla Brunei và trả
trong 7 năm, trong khi xăng ở đây gần như là cho không, vì giá còn rẻ
hơn nước uống với 53 Sent/lít xăng, so với chai nướctinh khiết 1,5 lít
giá 1 đôla Brunei, hay lon coca cola giá cũng 1 đôla Brunei.
Chị
Karrtini, nhân viên quản lý lễ tân của khách sạn Jubilee nơi chúng tôi
đang ở cho biết số phòng của tất cả các khách sạn ở Brunei chưa đến
10.000, riêng tại thành phố-thủ đô Banda Seri Begawan chỉ khoảng 2000
phòng. Bình thường thì số lượng phòng như vậy là quá đủ để tiếp đón du
khách tới thăm. Tuy nhiên lại là thách thức lớn của Brunei vào những dịp
diễn ra các sự kiên quốc tế lớn. Chẳng hạn như Hội nghi thượng đỉnh
ASEAN, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn khu vực ASEAN(ARF), ...
Brunei
có 4 quận là Bolait, Tutong, Brunei-Muara và Temburong, trong đó cư dân
tập trung chủ yếu ở quận Brunei-Muara, nơi có thành phố-thủ đô Banda
Seri Begawan, trong khi quận Tempurong với 10.000 người lại nằm tách
biệt hẳn với ba quận còn lại bởi biển và lọt thỏm trong phần lãnh thổ
của bang Sarawak của Malaysia.
Hầu
như 10 điểm du lịch hấp dẫn nhất đều tập trung ở thủ Banda Seri Begawan
thuộc quận Brunei-Muara. Ông Hati Dayang, quan chức Ban thư ký truyền
thông, Bộ Thông tin và Truyền thông Brunei cho biết: Đã có khoảng hơn 50
phóng viên nước ngoài có mặt tham dự các hội nghị quan chức cấp cao
ASEAN và khoảng trên 200 phóng viên nước ngoài đăng ký tham dự Hội nghị
thượng đỉnh ASEAN lần thứ 22, và con số này đang ngày một tăng.
Ông
Hati Dayanang nói thêm rằng, sự tập trung các điểm đến du lịch hấp dẫn ở
đây, bao gồm thánh đường Sultan Oman Ali Saifuddil Mosque, thánh đường
Jame’ Asr Hassanil Bolkiah Mosque, Hoàng cung Royal Regalia, Làng nổi
Kampong Ayer, Công viên Tasek Lama, Chợ mở Tamu Kiagggeh, Trung tâm nghệ
thuật và thủ công mỹ nghệ The Arts and Handicrapts Center,... sẽ cho
phép các quan chức và các phóng viên báo chí, truyền hình nước ngoài
tham dự các Hội nghị ASEAN có thể tới thăm bất cứ lúc nào rảnh rỗi.
Ngày
7/4 diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) kinh tế Hiệp hội các nước
Đông Nam Á (ASEAN) nhằm chuẩn bị cho Hội nghị Hội đồng Điều phối Nhóm
làm việc ASEAN (ACCWG) lần thứ 3, khi chúng tôi có mặt tại ICC, thì mọi
công việc của Ban tổ chức vẫn đang được tiến hành, từ chuẩn bị các cơ sở
vật chất, lắp đặt trung tâm báo chí, các bốt điện thoại cố định, hệ
thống kiểm tra an ninh, trang trí các hội trường, treo cờ các nước thành
viên ASEAN…
Số
người làm những công việc này rất ít và nhịp độ thực hiện cũng diễn ra
một cách từ từ, thong thả và bình thản, khiến chúng tôi thấy thắc mắc
không hiểu mọi điều kiện có thể sẵn sàng cho sự kiện chính là sẽ diễn ra
trong các ngày từ 10-11/4 hay không!
Tuy
nhiên, tới ngày 9/4, tất cả đã đầy đủ và sẵn sàng, không chỉ ở bên
trong ICC mà cả khuôn viên bên ngoài ICC, như khu cổng chính với hai
nhánh đường vòng cung đón khách mới hoàn thành các đây không lâu, với
hàng chữ trắng trang trọng và nổi bật "InternationalConvention Center".
Và
chúng tôi đã không còn ngạc nhiên khi được biết Brunei - một trong 6
nước thành viên ban đầu của ASEAN, năm 2013 đã là lần thứ tư đảm nhận
vai trò Chủ tịch ASEAN sau 3 lần trước đó vào các năm 1989, 1995 và
2001, và cũng đã từng tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao Đông
Nam Á (SEA Game) lần thứ 20 năm 1999.
(Theo baotintuc.vn)