Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin tổng hợp
Thứ sáu, 17/07/2009 10:41
Cảnh Hà Nội cũ
Con sông Hồng đỏ màu phù sa. Hà Nội ra đời giữa những dòng nước, nằm ở bờ hữu Hồng hà, giữa sông Đà và sông Lô

Hà Nội “ở vào chính giữa trời đất, có cái thế rồng cuộn, hổ ngồi, đã đúng ngôi Nam Bắc Đông Tây lại tiện thế nhìn sông tựa núi. Đất ấy rộng mà bằng phẳng, cao ráo mà sáng sủa ...”.

Con mắt của vua Lý Thái Tổ đã thấy bao ý tưởng ẩn dưới làn nước màu mỡ, phì nhiêu của sông Hồng, chọn Hà Nội làm kinh đô (1010) - một quyết định lịch sử.

Từ khi nhà Lý định đô ở vùng đất bên bờ sông Hồng, trải hàng nghìn năm, cả đất nước hướng về nơi đô hội. Từ xa xưa đến giờ vẫn dễ dàng nhận thấy vô số dấu vết bốn phương đã đem bao công sức trí tuệ dựng nên quang cảnh trung tâm đất nước. Bốn phương tinh hoa đã tạo nên Hà Nội và Hà Nội là của tất cả.

Ấp Thái Hà

Nhà bưu điện

Cầu Long Biên

Cổng thành
Cửa ô
Đường ven hồ Hoàn Kiếm
 

Ga xe lửa

Phố Hàng Nón

Những tòa nhà thời Pháp thuộc
Hồ Hoàn Kiếm

Tháp Bút, Ngọc Sơn

Văn Miếu

Nhà hát lớn
 

Trong Nhà hát lớn

Rạp hát cổ

Nhà thờ lớn
 
Phố Đồng Xuân
 
Phố Huế
 

 

Phố Cờ Đen
 
Tây Hồ

(Theo Vovnews.vn)
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)