Huyền tích về anh hùng áo vải Lê Lợi
Cuốn sách viết: Lúc mới sinh ra, Lê Lợi tuấn tú khác thường, thần sắc tinh anh kỳ vĩ, mắt sáng, miệng rộng, mũi cao, trên vai có bảy nốt ruồi, tiếng nói như chuông, dáng đi tựa rồng, nhịp bước như hổ, kẻ thức giả đều biết vua là bậc phi thường. Ngoài ra, ngày vua ra đời thì trong nhà có một ánh hào quang đỏ chiếu sáng rực và mùi thơm ngào ngạt khắp làng. Khi lớn lên thì thông minh dũng lược, độ lượng hơn người, vẻ người tươi đẹp hùng vĩ...
Ngay sau khi lấy được thiên hạ, Lê Lợi sáng lập Vương triều Lê sơ lấy niên hiệu là Thuận Thiên, mở ra một triều đại cực thịnh trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Ông ở ngôi vua được gần 6 năm, mất ở tuổi 49.
Hữu Trưởng