Trận đánh then chốt trong “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”
Trong đêm 20-12, bộ đội tên lửa của ta đã bắn rơi 7 B.52, bắt sống nhiều giặc lái. Trong đó, một B.52 rơi xuống Gia Lâm, 1 B.52 rơi xuống thị xã Phúc Yên, 1 B.52 rơi xuống chợ Ba Thá... Sau khi bị tổn thất nặng nề trong lần xuất kích này, Mỹ giảm số lần xuất kích B.52 xuống còn một phần ba so với trước. Chúng rút ngắn thời gian bay vào khu vực hỏa lực, tăng cường máy bay yểm trợ và gây nhiễu, thu hẹp cự ly giữa các tốp máy bay, thu hẹp vòng lượn để thoát ly nhanh, tránh bị tên lửa SAM 2 của ta phát hiện. Thủ đoạn tàn độc của Mỹ ngày càng tăng cao khi chúng chủ động đánh phá vào khu dân cư, bệnh viện, trường học. Trong đó, chúng lệnh cho B.52 đánh vào Bệnh viện Bạch Mai, khiến 28 y bác sĩ bị thương vong, hàng tấn máy móc, thiết bị, thuốc men bị phá hỏng, hư hại.
Hữu Trưởng