Người điên, người ốm ở Công ty Đông Ấn Anh tại Đàng Ngoài
Họ liên tục gặp khó khăn trong việc kinh doanh buôn bán. Nào là giám đốc biển thủ công quỹ, tàu không gặp gió thuận phải nằm lại chờ, rồi bỗng nhiên bị rò rỉ khiến mọi người hoang mang. Trong tình hình đó, thuyền trưởng lăn ra ốm và một nhân viên khác phát điên. Thuyền trưởng bị đau dạ dày, nôn mửa và không thể đi đến nhà vệ sinh. Ông uống thuốc xổ nhưng rồi lại nôn ra hết. Công ty phải nhờ một bác sỹ người Hà Lan cấp thuốc cho thuyền trưởng. Còn ông Sams thì điên loạn và đang sử dụng những nghi lễ ma quỷ của người Đàng Ngoài. Mặc dù đã uống thuốc nhưng sức khỏe của thuyền trưởng không ổn định, lúc tốt, lúc xấu. Vị thầy thuốc người Hà Lan gửi thêm thuốc bổ nhưng công cốc. Ông Sams trông có vẻ phục hồi nhưng mắt vẫn mờ, hay chóng mặt và không thể tự đi lại. Đến khi dùng thuốc thụt thì ông thuyền trưởng có vẻ khá lên. Còn ông Sams thì lại điên dại và rất yếu, đã đi lên Kẻ Chợ trong trạng thái khùng điên. Trong khi mọi người tưởng rằng sức khỏe của thuyền trưởng hồi phục thì bệnh ông lại tái phát, nặng nề hơn trước. Thuyền trưởng ói mửa suốt cả ngày lẫn đêm, mấy ngày liền không ăn uống gì và trở nên vô cùng suy sụp. Vì thế, sau khoảng thời gian dài nằm chờ thời tiết thuận lợi, đáng lẽ tàu có thể khởi hành nhưng không ai dám liều mạng trước tình hình sức khỏe tồi tệ của thuyền trưởng. Lại đành chờ đợi.
Thu Hương