Nhân viên Công ty Đông Ấn Anh đua nhau không về nước
Trong lúc công việc đang vô cùng rối ren: tài chính thâm hụt, tàu hỏng phải sửa, người phát điên, người đổ bệnh thì ông Lemuel Blackmore - một nhân viên lại “dở chứng” không muốn rời Đàng Ngoài. Giám đốc thương điếm đã gửi thư cho ông Lemuel Blackmore yêu cầu ông phải chấp hành việc về nước nhưng ông này trả lời là sẽ không đi và sẽ chỉ trình bày lý do với chủ nhân ở pháo đài St George cũng như với chủ tịch của công ty và hội đồng Đông Ấn. Ông Lemuel Blackmore tìm mọi cách ở lại Đàng Ngoài thêm một năm nữa để thanh minh cho bản thân. Ông viết thư cho thương điếm Anh và nói, việc bắt ông phải rời Đàng Ngoài tới một nơi mới là không có căn cứ pháp lý, nếu không có chỉ thị viết tay từ chính ban giám đốc Công ty. Nhân cơ hội này, ông William Keeling, cựu giám đốc bị cách chức về tội gian lận công quỹ phải buộc về nước để điều tra, cũng tuyên bố không về nữa. Khi tàu chuẩn bị xuất bến thì ông Keeling bỏ lên bờ, gửi lại chiếc nhẫn như lời cảm ơn và yêu cầu mang đồ của ông lên bờ. Giám đốc thương điếm Anh tại Kẻ Chợ và các nhân viên đến tận nơi yêu cầu ông Keeling phải rời Đàng Ngoài về nước thì ông cho rằng, thật vô lý nếu bắt ông đi trong khi ông Blackmore lại không về. Sự việc trên đúng là đã đẩy lãnh đạo Công ty Đông Ấn Anh tại Đàng Ngoài vào cảnh dở khóc dở cười.
Thu Hương