Nhân viên phản đối bị mất việc tại Công ty Đông ấn Anh ở Đàng Ngoài (1672 – 1697)
William Keeling cho rằng việc mình đã mang hòm sổ sách ra khỏi nhà chỉ công bằng và hợp lý khi phân tích rằng làm cách nào mà những sổ sách đó lại ra khỏi nhà, thời gian và lý do tại sao. Ông không phủ nhận việc mình rời khỏi nhà trong sự sơ suất, không hỏi ý kiến ai và đã bị lôi kéo vào con đường sai lầm cũ kỹ. Nhưng ông cam đoan rằng, sổ sách tài chính sẽ không bị tiết lộ cho đến khi đem chúng về lại trụ sở công ty. William Keeling thổ lộ, việc bị đuổi khỏi Công ty Đông ấn Anh tại Đàng Ngoài khiến ông bị sỉ nhục, tổn thương ghê gớm, bị đè nén nặng nề sau 11 năm phục vụ. Việc ông bị sa thải là bởi một động cơ quá tầm thường và kém cỏi, phương hại đến thanh danh của mình. Bức thư của ông William Keeling được gửi đi dưới sự chứng kiến của hai đồng nghiệp. Hai đồng nghiệp đã trực tiếp đến tận nơi ông William Keeling cất giữ tài liệu và xác nhận, chúng được cất giữ an toàn. Câu chuyện thú vị này được ghi trong “Tuyển tập tư liệu công ty Đông ấn Anh về Kẻ Chợ - Đàng Ngoài (1672 – 1697)” do PGS.TS Hoàng Anh Tuấn thực hiện, NXB Hà Nội ấn hành trong dự án Tủ sách Thăng Long 1000 năm.
Thu Hương