Truyền thuyết về hai vị công thần khai quốc triều Lý
Phường Tứ Liên (Tây Hồ-Hà Nội) có đình Nội Châu thờ hai vị thần được phong là Đương cảnh thành hoàng và Phương Nương công chúa. Theo cuốn sách “Thần tích Hà Nội” do PGS.TS Nguyễn Thị Oanh làm chủ biên, hai vị thần được thờ phụng này là hai khai quốc công thần của triều Lý (Lý Nam Đế). Tương truyền ở phủ Khoái Châu xưa có gia đình họ Nguyễn húy là Chương, vợ là Bùi Thị Xuyến hành nghề y. Vợ chồng sinh được ba người con, hai trai, một gái. Hai cậu con trai mặt mũi tươi tắn như hoa, dáng vẻ cao lớn. Cô con gái má phấn môi hồng, mắt phượng mày ngài.
Không lâu sau thì bố mẹ qua đời, ba anh em sống nương tựa vào nhau. Một hôm giặc Chiêm Thành thu thập binh mã, định tới xâm lược nước ta. Vua rất lo lắng, vội triệu đình thần tới bàn bạc và ra hịch truyền trong thiên hạ ai là người tài có thể bình giặc Chiêm Thành thì tới sân đình ứng thí. Lúc đó hai anh em nghe tin đã ra ứng thí, trổ tài võ nghệ, tâu đáp trôi chảy. Vua phong tặng hai anh em là Trung phẩm tướng quân. Hai tướng quân phụng mệnh mang 3 vạn tinh binh, voi ngựa hùng mạnh tiến đánh giặc. Bộ thủy cùng tiến, thế quân hùng mạnh khiến giặc thua tan tác. Sau khi đánh đuổi quân giặc, hai tướng quân tiến binh về trang Bình Lãng thì nửa đêm gặp mộng và hóa. Hôm sau trời quang mây tạnh, nhân dân tới đồn sở đã thấy mối đùn bao thành ngôi mộ lớn. Khi người dân tâu lên trình đình, Vua vô cùng thương xót về phong vương cho hai vị tướng quân và cho phép trang Xuyên Bảo huyện Từ Liêm thờ phụng muôn đời.
Hữu Trưởng