Đỗ Trung Lai với truyện ngắn "Người chơi đàn nguyệt ở Hàng Châu"
Đỗ Trung Lai được biết đến là người đa tài. Ngoài làm thơ, ông còn là một nhà văn, nhà báo, vẽ tranh và có phòng tranh riêng đã được Hội nghệ sĩ tạo hình Việt Nam trưng bày. Những tác phẩm nổi tiếng của Đỗ Trung Lai có thể kể tới “Đêm sông Cầu”, “Anh em và những người khác”, “Đắng chát và ngọt ngào”, “Người chơi đàn nguyệt ở Hàng Châu” hay “Thời thơ ấu của chàng lau sậy”… Trong cuốn sách “Tuyển tập ký-tản văn Xứ Đoài”, tác giả Bằng Việt đã giới thiệu tác phẩm truyện ngắn “Người chơi đàn nguyệt ở Hàng Châu”, từ đó giúp bạn đọc hiểu hơn về nhà văn Đỗ Trung Lai.
“Người chơi đàn nguyệt ở Hàng Châu” được viết trong bối cảnh tác giả có dịp đi công tác trong Đoàn đại biểu thăm nước CHND Trung Hoa. Ông có dịp ở Bến Tây Tử (Bến Tây Thi) trong Tây Hồ (Thái Hồ), thuộc Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Giữa đất trời gắn liền với nhiều sự tích trang bá Việt-Ngô, Câu Tiễn-Phù Sai.. tác giả đã rất thích với khung cảnh nơi đây và nảy ra ý định viết thiên truyện này. Qua câu chuyện, nhà văn Đỗ Trung Lai muốn gửi gắm rằng, ở nước nào cũng vậy, loạn lạc lắm thì phận người cũng khó bình thường. Sử sách thì có chuyện, người vào sử sách có thể kể tên, còn “trăm họ” thì khổ sở, cũng chẳng có tên tuổi gì cả. Mà “trăm họ” mới làm nên một xã hội to lớn, vĩnh cửu. “Người chơi đàn nguyện ở Hàng Châu” nói lên bối cảnh Trung Hoa thời bấy giờ đã được tác giả miêu tả một cách chi tiết, sống động.
Hữu Trưởng