Sự tích Bố Cái Đại vương Phùng Hưng về “Thiên linh kiếm” và “Thiên bảo ấn”
Phùng Hưng là người Đường Lâm. Từ nhỏ đã oai hùng quán thế, sức vật trâu, tài diệt hổ dũng lược hơn người, lại giàu lòng nghĩa khí. Trong một lần lập đàn tràng tế bái trời đất, có một ông lão cưỡi mây đi ngao du, ban cho Phùng Hưng một cái móng rồng và một vật quý. Sau đó Phùng Hưng chế tạo móng rồng thành kiếm, gọi là “Thiên linh kiếm”, vật thứ hai khắc thành dấu gọi là “Thiên bảo ấn”. Từ đó, Phùng Hưng chiêu binh mãi mã, đưa quân về làng Chuông để tập luyện và tiếp tục chiêu mộ thêm. Năm 770, Phùng Hưng dấy binh đánh giặc Đường. Sau khi chiếm được thành Đại La, quân sĩ đã suy tôn Phùng Hưng làm Vi Đô tướng quân. Không lâu sau, Vi Đô tướng quân nằm mộng thấy một người vận y phục xanh tay cầm cờ vàng, đến quỳ trước mặt, tự xưng là Thiên sứ rồi nói, thừa lệnh Ngọc Hoàng triệu ngài về thiên đình. Khi tỉnh mộng, Phùng Hưng gọi các con đến ngồi bên rồi một lúc sau thì chết. Con trưởng của Phùng Hưng là Phùng An kế nghiệp cha, quân sĩ và dân chúng an táng ông rồi lập đền thờ suy tôn là Bố Cái đại vương...
Hữu Trưởng