Giáo sư Trần Quốc Vượng-một trong “tứ trụ” của làng sử Việt Nam
Sinh thời, Giáo sư Trần Quốc Vượng là người được bạn bè, đồng nghiệp và nhất là học trò vô cùng yêu quý. Từ những năm tháng đầu tiên đứng trên bục giảng dưới chiến hào đánh Mỹ, hay những lần thầy trò gặp nhau ở nước ngoài, tại các hội nghị, hội thảo, diễn đàn khoa học quốc tế cho đến những năm tháng cuối đời nằm trên giường bệnh, Trần Quốc Vượng luôn được các học trò tề tựu bên cạnh. Từng là học trò của Giáo sư Trần Quốc Vượng, tác giả Phạm Quang Nghị đã có những nhận xét rất chân thực về vị giáo sư này được in trong cuốn sách “Xin chữ” do Nhà xuất bản Hà Nội phát hành.
Giáo sư Trần Quốc Vượng là một con người tài hoa, viết hay, nói giỏi. Ông vừa có khả năng thu hút, tiếp nhận hết sức lớn lao, vừa có sức lan tỏa, hấp dẫn mạnh mẽ đối với mọi người. Tác giả Phạm Quang Nghị đã nhiều lần nghe ông giảng, ông nói không cần bài viết, không cần giấy tờ, sổ sách mà vẫn hùng hồn, khúc triết, vẫn dẫn ra được hàng loạt tư liệu, sự kiện, số liệu chính xác đến kinh ngạc. Trần Quốc Vượng là một nhà giáo được phong tặng danh hiệu Giáo sư đợt đầu tiên khi còn rất trẻ, một nhà nghiên cứu, nhà khoa học bách khoa hàng đầu, tác giả của hàng trăm công trình, giáo trình, hàng nghìn bài báo, một người đi tiên phong trong phương pháp nghiên cứu liên ngành, đa tuyến địa-văn hóa… Trần Quốc Vượng còn là người thầy suốt đời nêu gương cho học trò về lòng tận tụy, say mê hiến dâng cho sự nghiệp đào tạo và nghiên cứu khoa học.
Hữu Trưởng