Phạm Quang Nghị ngẫm về “Hà Nội không vội được đâu”
Không biết từ khi nào, câu nói hài hước “Hà Nội không vội được đâu” lại được nhiều người sử dụng khi nói về Hà Nội. Từ xa xưa, Hà Nội cũng có nhiều châm ngôn tương tự, như: “Muốn nhanh thì phải từ từ” hay “Dục tốc bất đạt”. Từng là Nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, Phạm Quang Nghị đã chứng kiến phong cách “Hà Nội không vội được đâu” trong giải quyết công việc nơi công sở, lắm ý kiến nói ra nói vào cộng hưởng, khiến càng thêm bị lỡ thời cơ, lỡ việc, chậm phê duyệt, chậm triển khai dự án… được ông miêu tả, bình phẩm trong cuốn sách “Xin chữ” do Nhà xuất bản Hà Nội phát hành.
Tác giả Phạm Quang Nghị dẫn giải việc chậm chạp trong lựa chọn phương án nào để bảo tồn cây cầu Long Biên lịch sử? Thế nào là bảo tồn nguyên trạng cây cầu đầy thương tích chiến tranh, già nua, cũ kỹ, nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao? Làm thế nào để kết hợp, dung hòa sự khác nhau về ý kiến, quan điểm giữa các nhà văn hóa luôn nhấn mạnh ưu tiên bảo tồn với các nhà kinh tế luôn ưu tiên yêu cầu phát triển? Những dự án mà thời gian nghiên cứu, nghiền ngẫm, cân nhắc không chỉ là tuần, tháng mà cả chục năm, hơn chục năm… Cuộc sống đang chờ những dự án dân sinh, những bức xúc sớm được triển khai. Tác giả nhấn mạnh câu nói “Hà Nội không vội được đâu” chỉ đúng khi chờ đèn đỏ ở giữa ngã tư đông người, đông xe chứ không phải lúc nào cũng đúng.
Hữu Trưởng