Index was outside the bounds of the array. Tố Hữu-thơ anh mãi mãi sống với đời
Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ     Tin tức    Tin dự án
Thứ sáu, 06/12/2019 02:35
Tố Hữu-thơ anh mãi mãi sống với đời

Tố Hữu là một nhà thơ lớn đã có nhiều tác phẩm đi cùng năm tháng. Thơ của ông khí phách, hào hùng nhưng đôi khi cũng không thiếu sự lãng mạn, trong trẻo. Đối với Nguyên Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị-tác giả của cuốn sách “Xin chữ”, Tố Hữu và thơ đã tự buộc lòng mình với mọi người, sự gần gũi, thân thiết với nhân dân. Thế hệ của Phạm Quang Nghị ai cũng biết đến thơ Tố Hữu. Nhắc đến Tố Hữu là nhớ ngay đến thơ. Tác giả cũng không thể tự giải thích hay phân biệt được giữa ông và Tố Hữu ai đến với ai? Thơ của Tố Hữu đã đi vào lòng của biết bao người với việc giáo dục lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng…

Phạm Quang Nghị kể về kỷ niệm một lần Tố Hữu đến Lộc Ninh-một thị trấn lớn được giải phóng đầu tiên của miền Nam. Anh đi xem biểu diễn văn nghệ mà những diễn viên là những anh chị em vừa ở tù ra. Trong tâm trạng vui tươi, mọi người đã báo cáo với Tố Hữu về cuộc chiến đấu anh dũng trong nhà tù Mỹ-Ngụy bằng múa, hát, ngâm thơ và biểu diễn những dụ cụ chế tác bằng các vật dụng sinh hoạt trong tù. Xúc động trước tình cảm và sự gian khổ của mọi người, Tố Hữu đã bước lên sân khấu ôm chầm lấy mọi người, rưng rưng nước mắt. Dù Tố Hữu đã ra đi vào cõi vĩnh hằng nhưng tác giả Phạm Quang Nghị cho rằng, thơ của anh vẫn để lại cho đời và những vần thơ của Tố Hữu mãi mãi sống với đời.

Hữu Trưởng

Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)