Làng Cổ Loa-nơi linh thiêng tụ hội
Trong cuốn sách “Làng Cổ Hà Nội” tập 1 do TS Lưu Minh Trị làm chủ biên, làng Cổ Loa có nhiều di sản văn hóa, dấu tích truyền thống, là nơi linh thiêng hội tụ. Có thể kể tới di sản “Hát Ống”, Tục ăn Sêu bà chúa, Tục khất keo làm thủ từ trông coi đền Thượng và am bà Chúa, Truyền thuyết định đô tại Cổ Loa, Truyền thuyết đắp thành Loa, Truyền thuyết về thần Kim Quy, Truyền thuyết về thiên tình sử “Trọng Thủy-Mỵ Châu”, Truyền thuyết về bà thứ phi họ Đỗ của Ngô Quyền. Về văn hóa vật thể, làng Cổ Loa có Di tích lịch sử, kiến trục nghệ thuật và khảo cổ Cổ Loa, Đền thờ An Dương Vương, Đình Cổ Loa, Am thờ Mỵ Châu, Chùa Cổ Loa, hệ thống các điếm trong làng... Ngày nay, cư dân của làng dù có biến động đổi thay, nhưng tâm tư, tình cảm của họ đã quy về một hướng: Cổ Loa-mảnh đất cổ linh thiêng gắn liền với bao sự tích oai hùng của dân tộc, là quê hương thân yêu của mình. Họ coi An Dương Vương, Ngô Quyền là những lãnh tụ tâm linh, tinh thần, là những bậc tiền nhân, là nguồn cội của tổ tiên...
Hữu Trưởng