Giới thiệu Thể loại sách Sách điện tử Bạn đọc và NXB Các bài viết Kế hoạch đề tài Giao lưu trực tuyến Thư viện ảnh Thư viện Video
Tin tổng hợp Tin dự án Tin mới
Trang chủ    
Thứ năm, 23/07/2015 10:12
Vị trí thư ký… thật béo bở!

Giám đốc cũ về hưu, anh chồng mới được cơ quan cất nhắc đề bạt làm Giám đốc công ty và tuyển thư ký mới. Biết chuyện cô vợ ở nhà làm nội trợ tức tối, đợi chồng về tắm rửa, ăn cơm xong, khi chỉ còn hai người trong phòng liền hỏi chồng cho ra nhẽ.

 
Cô vợ mặt hầm hầm, mắt liếc ngang nói với chồng:
 
Này, chồng yêu, nghe nói anh vừa được lên chức Giám đốc công ty nên anh coi thường tôi đấy phỏng? Tôi thấy người ta đang đồn ầm lên, anh đã tổ chức thi tuyển thư ký. Thế theo anh, tôi không đủ tài sắc làm thư ký riêng cho anh hay sao mà anh lại phải mất công mất của tổ chức thi tuyển chọn cái con ranh ấy vào làm ở vị trí béo bở như thế hả?
 
Vội cười nịnh. Anh chồng nói:
 
 - Kìa em yêu, gì mà nóng tính thế. Vẫn biết vợ chồng với nhau là trên hết, nhưng vì công việc phải hy sinh lợi ích riêng tư để tính kế lâu dài chứ. Nếu đưa em vào chân thư ký riêng của anh, thử hỏi trên dưới người ta trông vào, có gì… khó giải thích lắm mình à! Em vẫn là vợ anh, là bà chủ, không hơn là đi làm giúp việc để người ta sai bảo như cái chân thư ký quèn của cô kia sao? Cái gì mà vợ anh lại tỵ nạnh tranh cướp kêu béo bở hả?
 
Thấy chồng nói vậy, cô vợ mặt đỏ lựng rít lên tức tối:
 
- Thôi đi ông mãnh, đừng có lý do lý trấu nữa! Ông nói thế mà ông cũng muốn tôi chấp nhận được hả? Lúc nào ông cũng nịnh, tôn vinh tôi là bà chủ này, bà chủ nọ, vậy thực tế, ông để cho tôi ở nhà suốt ngày với bốn bức tường, cơm nước, giặt giũ, làm trăm thứ việc vặt… nhưng khi về lại còn quát tháo, thậm chí đánh đập tôi nữa. Trong khi đó cái con thứ ký mặt búng da sữa kia, tiếng là “tớ” là “người làm công cho ông” nhưng đi đâu ông cũng cho nó đi theo, luôn tươi cười, đon đả ngọt nhạt với nó, nó bảo gì ông cũng nghe… Vậy, theo ông, thì tôi làm đầy tớ như nó còn hơn nhỉ?!
 
Xét về công việc thì ông chồng có lý, vì vị trí thư ký riêng cho mình không thể dành cho vợ mình được. Nhưng xét về khía cạnh người vợ nội trợ, trước cảnh đức lang quân của mình ngày nào cũng có cô thư ký trẻ đẹp bên cạnh thì phải chăng khi cô vợ quanh năm suốt tháng ra ra vào vào quanh quẩn với bốn bức tường với trăm thứ việc vặt thì “vị trí thư ký… thật béo bở!”.
 
An Duy
 
Nhà xuất bản Hà Nội
 
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Tên truy cập (*)
Mật khẩu (*)
Xác nhận mật khẩu (*)
Email (*)
Họ và tên
Số điện thoại
Địa chỉ
Mã xác nhận (*)